Thứ Tư, 19/08/2009, 20:34

    Làm thơ viếng Bác

    Tháng 9-1969, tin Bác Hồ từ trần làm cho quân dân hai miền Nam Bắc vô cùng đau xót, bàng hoàng. Nghĩ về tình thương bao la của Người dành cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam, rất nhiều người đã làm thơ thể hiện niềm thương nhớ Bác...

    No image available
    Xếp hàng chờ vào viếng Bác. Ảnh internet

    Tháng 9-1969, tin Bác Hồ từ trần làm cho quân dân hai miền Nam Bắc vô cùng đau xót, bàng hoàng. Nghĩ về tình thương bao la của Người dành cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam, rất nhiều người đã làm thơ thể hiện niềm thương nhớ Bác và hứa với Người quyết tâm chiến đấu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo số liệu của đội ngũ cán bộ văn hóa-văn nghệ ở Khu 5 lúc bấy giờ, dù trong ngút ngàn lửa đạn chiến tranh nhưng có khoảng 5.000 bài thơ khóc Bác do bộ đội và nhân dân sáng tác ra đời trong bối cảnh này. Chúng  tôi vừa nhận được bài thơ “Con học Di chúc” của cụ Lê Sĩ Hùng, 85 tuổi, ở xã Điện Dương (huyện Điện Bàn, Quảng ), nguyên Trưởng ban Tuyên huấn huyện Điện Bàn. Bài thơ ông làm tháng 10-1969 là một trong số 5.000 bài thơ nói trên.

    Con học Di chúc

    Đã mấy lần con làm thơ điếu Bác

    Nhưng cầm bút lên con thấy tuôn trào

    Nén đau thương để xứng cháu Bác Hồ

    Nhưng càng nén, bụng càng cào càng xé

    Cứ cố nghĩ chẳng ra lời lẽ

    Mắt sáng lên mà lệ lại chan hòa

    Bác Hồ ơi! Con chẳng hiểu vì sao?

    Muốn cứng cỏi lại rơi vào yếu đuối

    Con cũng nghĩ cứ như con là xấu

    Nhưng Bác Hồ ơi, xin Bác thấu lòng con

    Tuổi lên năm cha mất, mẹ ốm mòn

    Thân côi cút bước vào đời đi ở

    Sống đọa đày trong nhà địa chủ

    Cơm đói lòng, áo chẳng đủ che thân

    Bác cứu con khỏi cảnh trầm luân

    Bác dạy con biết thù, biết bạn

    Tin Bác mất con xót xa vô hạn

    Con đã kêu lên, con đã khóc nhiều

    Đến hôm nay con tỉnh lại rồi

    Học Di chúc con thấy mình nhỏ bé

    Con thương mẹ, con xin vâng lời mẹ

    Nhớ thương Người, con cầm bút viết thơ

    Siết chặt tay con nghiêm đứng dưới cờ

    Thề với Bác, con trọn đời theo Bác

    Trái đất này dù phong ba bão táp

    Con là cây thông cứng cáp trên đời

    Nửa nước mình còn lửa bỏng dầu sôi

    Con về đó cùng quê hương chiến đấu

    Trước ảnh Bác con ngập ngừng chỉ nói

    Con muốn tin yêu, con muốn làm người

    Con quyết đi cho đến chân trời

    Đường Bác vạch sáng trong lời Di chúc.

    Ngày 27-10-1969

    LÊ SĨ HÙNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...