Thứ Năm, 12/11/2009, 22:36

    Làm thơ xin đi chiến đấu

    Tết Đinh Mùi (1967) Đại đội xe tăng 9, Đơn vị H02 sơ tán ở thôn Thanh Lanh, dưới chân dãy núi Tam Đảo. Thời gian đó chưa có điều kiện sử dụng xe tăng ở chiến trường, nên nhiều đơn vị xe tăng chỉ để số ít cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo dưỡng, lực lượng chủ yếu còn lại được tổ chức thành các đại đội cao xạ, tham gia bắn máy bay Mỹ...

    Tết Đinh Mùi (1967) Đại đội xe tăng 9, Đơn vị H02 sơ tán ở thôn Thanh Lanh, dưới chân dãy núi Tam Đảo. Thời gian đó chưa có điều kiện sử dụng xe tăng ở chiến trường, nên nhiều đơn vị xe tăng chỉ để số ít cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo dưỡng, lực lượng chủ yếu còn lại được tổ chức thành các đại đội cao xạ, tham gia bắn máy bay Mỹ.

    Hôm ấy như thường lệ, sau thời gian bảo dưỡng, một số chiến sĩ xe thi làm thơ. Mỗi người một câu, dần dần trở thành một bài thơ hoàn thiện như sau: 

    Tiếng súng Đông Xuân đã nổ rồi

    Mà quân ông Vũ vẫn ngồi chơi

    Ngày ngày vác búa đi gõ mối.

    Tủi lính xe tăng thủ trưởng ơi!

    “Quân ông Vũ” ở đây ý nói đến những người lính xe tăng (Đồng chí Đào Huy Vũ là chỉ huy trưởng đầu tiên của Đơn vị H02).

    Tháng 7-1967, Tổng tham mưu phó Lê Trọng Tấn, sau khi kiểm tra tình hình chiến sự ở chiến trường B2, trở ra Hà Nội, đồng chí điện yêu cầu Bộ tư lệnh Thiết giáp báo cáo tình hình biên chế, trang bị, tính năng, kỹ thuật, chiến thuật từng loại xe. Đồng chí Đào Huy Vũ thay mặt Bộ tư lệnh báo cáo tình hình mọi mặt theo yêu cầu của đồng chí Lê Trọng Tấn, đồng thời phản ánh nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ được đưa xe tăng đi đánh Mỹ bằng cách đọc lại bài thơ trên. Nghe xong, đồng chí Lê Trọng Tấn xiết chặt tay đồng chí Đào Huy Vũ nói:

    - Có những cán bộ, chiến sĩ như thế, ta cùng nhau nghiên cứu báo cáo Quân ủy Trung ương sử dụng xe tăng trong Đông Xuân tới.

    Và ngày đó đã tới, Bộ tư lệnh Thiết giáp được lệnh của Bộ Tổng tham mưu, sử dụng hai đại đội xe tăng hạng nhẹ PT76 cơ động vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, lập nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Xe tăng anh hùng.

    ÂU GIA – NGUYỄN BÌNH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...