Thứ Ba, 06/02/2007, 11:08

    Lặn lội làm giàu

    Bác Nguyễn Trường Đông là một thương binh, cựu chiến binh ở xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đã biết cách làm giàu ngay trên quê hương của mình...

    No image available
    Bác Nguyễn Trường Đông là một thương binh, cựu chiến binh ở xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đã biết cách làm giàu ngay trên quê hương của mình.

    Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bác Đông tạm biệt vợ và các con nhỏ, lên đường nhập ngũ, vào Trung đoàn 165, Đoàn B12. Ở chiến trường miền Tây nước Lào, trong một trận chiến đấu, bác bị thương. Được điều trị kịp thời nhưng do vết thương quá nặng đã ảnh hưởng đến sức khỏe, bác không thể quay lại chiến trường được nữa.

    Đến năm 1972, bác trở về quê hương, lúc này cuộc sống của gia đình gặp bao khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, bác tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống, như làm đậu phụ lấy bã để chăn nuôi, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, kết hợp với bán hàng tạp hóa, cuộc sống của gia đình dần đủ ăn và khá lên.

    Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, bác còn nhận bảo vệ rừng và đấu thầu thêm diện tích đất đồi để trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Có đồi, rừng, bác đã tận dụng bằng cách nuôi ong lấy mật và nuôi dê thịt bán cho các nhà hàng. Hiện nay, đàn dê của gia đình bác có gần trăm con. Bây giờ nhà cửa đã được xây dựng khang trang, có tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Hằng năm gia đình bác trừ chi phí, còn thu nhập được 60 triệu đồng…

    Bác Đông không dừng lại ở đó mà vẫn khiêm tốn học hỏi. Bác còn tạo điều kiện giúp đỡ giống vốn cho các gia đình khó khăn để sản xuất; tham gia quỹ khuyến học; tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt và các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.

    Việc làm của bác đã để lại tình cảm sâu nặng trong lòng bà con nhân dân xã Quang Sơn.

    Bài, ảnh: TRẦN CAO ĐẠI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...