Thứ Bảy, 07/11/2009, 18:45

    Làng nghèo xây nếp sống mới

    Làng văn hóa Trâm Khê, thuộc thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xét về kinh tế không lấy gì làm trù phú, thậm chí là “lép vế” so với những làng khác nằm cạnh Quốc lộ 10 của huyện Tiên Lãng...

    Làng văn hóa Trâm Khê, thuộc thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xét về kinh tế không lấy gì làm trù phú, thậm chí là “lép vế” so với những làng khác nằm cạnh Quốc lộ 10 của huyện Tiên Lãng. Ấy thế mà, tôi được nhiều người “rỉ tai” về cái sự “giàu có” của làng… Sự giàu về tư duy mới, thực hiện nếp sống mới…

    No image available
    Ông Lương Văn Năm (bên trái ảnh) thường xuyên đến tận nhà vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới.

    Tôi tìm đến Trâm Khê vào một buổi chiều thu. Trưởng thôn từng là cán bộ văn hóa huyện về hưu - Lương Văn Năm giọng như trầm buồn khi nói đến mảnh đất quê mình: “Cả thôn có hơn 460 hộ với 1.680 nhân khẩu. Cuộc sống còn nghèo nhưng bà con vẫn giữ thói quen của nếp sống cũ, nhất là đám hiếu, đám hỉ. Nhìn cảnh đám ma ăn uống linh đình, gia chủ thì vất vả mà khách đến viếng cũng “toát mồ hôi” vì phải lo tiền đi viếng khiến ai cũng hãi. Bởi đến viếng người quá cố là ăn cỗ mà không có dăm chục, một trăm “nhét” phong bì thì áy náy lắm. Đám nào cũng thế thì chẳng mấy chốc mà hết veo tạ thóc. Biết là khổ nhưng có ai dám làm khác đi, bởi cái lệ làng nó như vậy”…

    Thấu hiểu những nỗi khổ ấy của bà con, Trưởng thôn Trâm Khê nêu ý kiến đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong đám hiếu trước đảng ủy xã và chi bộ thôn. Được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương, nhân ngày hội làng đầu năm 2009 (15 tháng Giêng âm lịch), chủ trương này đã được thông báo tới toàn thể nhân dân trong thôn. “Rất mừng là hầu hết bà con trong thôn đều đồng ý với chủ trương và quyết tâm thực hiện”- ông Lương Văn Năm vui vẻ.

    “Vạn sự khởi đầu nan”. Đám hiếu đầu tiên, gia đình tang chủ đồng ý thực hiện chủ trương, nhưng cũng còn nhiều ý kiến trái chiều ngay từ những người trong dòng họ. Tình trạng ăn uống linh đình vẫn còn tuy có giảm về số lượng mâm cỗ. Đến những đám sau, người dân có ý thức hơn trong việc thực hành tiết kiệm. Đám hiếu gần đây nhất của gia đình ông Đào Văn Thế đã thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm của cấp ủy. Bởi vậy, trong đám hiếu của gia đình ông Thế, người dân trong thôn thay vì phải chạy vạy cố có dăm chục, một trăm phúng viếng người quá cố, họ đến chia buồn với tang chủ rồi cùng nhau thu xếp hậu sự. Lại nữa, người dân trong thôn đến viếng người quá cố cũng đông hơn trước rất nhiều.

    Để thực hiện chủ trương tiết kiệm trong đám hiếu một cách triệt để, thôn thành lập đội kèn, trống phục vụ bà con mỗi khi nhà có việc. Trước đây, một đám hiếu, tiền thuê kèn trống, trang trí chi phí không dưới 2 triệu đồng. Đến nay, tất cả các công việc trên, đội trống, kèn của thôn chỉ thu tổng cộng 300.000 đồng. Trong đó, 100.000 đồng nộp quỹ thôn, số tiền còn lại, đội trống dùng chi phí cho những đám hiếu sau.

    Một chủ trương mà ý Đảng thực sự hợp lòng dân.

    HÀ DƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...