Mới tuổi 24-25, nhưng đều là lãnh đạo xã. Rất năng động, nhiệt tình trong công việc, gần gũi, gắn bó với quân dân trên đảo, thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên. Đó là những ấn tượng đậm nét của tôi về những lãnh đạo của các xã đảo tại quần đảo Trường Sa...
Mới tuổi 24-25, nhưng đều là lãnh đạo xã. Rất năng động, nhiệt tình trong công việc, gần gũi, gắn bó với quân dân trên đảo, thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên. Đó là những ấn tượng đậm nét của tôi về những lãnh đạo của các xã đảo tại quần đảo Trường Sa.
![]() |
|
|
Ở đảo Sinh Tồn, Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn có cái tên khá “nữ tính”: Kim Thanh Hoa hóa ra lại là một chàng trai khéo tay, có năng lực và nói chuyện rất có duyên. Tình nguyện ra đảo nhận nhiệm vụ, Thanh Hoa cùng với Cao Văn Giáp (Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn), Hồ Bảo Ân (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sinh Tồn) vàã Mai Thành Tiến (cán bộ Tài chính-Kế toán xã Sinh Tồn) là những lãnh đạo trẻ thế hệ 8x.
Công việc hằng ngày của các lãnh đạo này như sau: Sáng lên lớp dạy các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, chiều thực hiện công việc ở xã. Bên cạnh đó là giúp đỡ người dân trên xã đảo cách trồng rau, chăn nuôi gia cầm, ổn định cuộc sống. Anh Kim Thanh Hoa cho biết:
- Vốn đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khi còn là sinh viên nên khi ra đảo, chúng tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống. Được bộ đội trên đảo giúp đỡ nhiều nên chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp và chủ động thực hiện nhiệm vụ.
Trên đảo Song Tử Tây, lớp học của thầy giáo Trương Xứ Long luôn sôi nổi và hào hứng. Tranh thủ ít phút giải lao trò chuyện với thầy trò, tôi được biết, thầy Long còn là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Song Tử Tây, là một trong bốn cán bộ trẻ của xã cùng Trần Vũ Lân, Nguyễn Đình Việt (Phó chủ tịch UBND xã Song Tử Tây) và Đoàn Quốc Thái (cán bộ Văn phòng thống kê xã Song Tử Tây).
Điểm chung lớn nhất của các lãnh đạo thế hệ 8X này chính là lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Chính vì thế, họ đã xung phong nhận công tác ở đảo và đang hết lòng, hết sức với công việc của mình. Nhờ sự hăng hái, gần gũi của những lãnh đạo trẻ này, người dân trên xã đảo giảm được nhiều khó khăn, ổn định cuộc sống. Khi được hỏi, vì sao không chọn công việc nhẹ nhàng hoặc chỗ làm ở gần gia đình hơn, anh Nguyễn Đình Việt đã tự tin khẳng định:
- Với chúng tôi, ai cũng ghi nhớ lời Bác Hồ dặn Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên. Công việc hiện tại cũng giúp chúng tôi trưởng thành hơn và chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt công việc ấy.
Nguyễn Đình Việt (bên phải) Phó chủ tịch UBND xã Song Tử Tây thăm động viên một gia đình trên đảo.
HUY VINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận