Thứ Ba, 14/08/2007, 09:21

    Lấy bắp tích vàng

    Là người dân tộc Ja-rai, ở thôn Bôn Broăi (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chị Ksor H’Men ít khi có điều kiện đi ra khỏi xã, chỉ quanh quẩn với ruộng nương, đồi rừng. Đầu năm 2007, chị được chọn là đại biểu của tỉnh ra Hà Nội báo cáo điển hình phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi...

    No image available

    Là người dân tộc Ja-rai, ở thôn Bôn Broăi (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chị Ksor H’Men ít khi có điều kiện đi ra khỏi xã, chỉ quanh quẩn với ruộng nương, đồi rừng. Đầu năm 2007, chị được chọn là đại biểu của tỉnh ra Hà Nội báo cáo điển hình phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi. Tôi gặp chị tại Trung tâm phát triển phụ nữ, với mong muốn hỏi được kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, tự xóa nghèo cho gia đình. Chị cười, trả lời mộc mạc, ngắn gọn bằng cả tiếng Kinh xen lẫn tiếng dân tộc Ja-rai: “Mình cứ chịu khó trồng bắp, lấy bắp đổi vàng, lấy vàng mua đất, lấy đất trồng bắp, nhiều đất trồng được nhiều bắp. Cứ vậy thôi”.

    Tôi phải nhờ chị Phạm Thị Hoa, cán bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai, đi cùng đoàn “phiên dịch” thêm thì mới biết được sự đảm đang công việc gia đình và giỏi giang trong lao động sản xuất của người phụ nữ dân tộc thiểu số nhỏ bé này. Trước năm 2000, gia đình chị thuộc diện nghèo nhất làng, sinh sống chủ yếu dựa vào hai vụ lúa nước, thiếu gạo phải đi mò cua bắt ốc, hái rau rừng ăn thay cơm. Một mình gánh 7 miệng ăn trong gia đình gồm 5 đứa con lít nhít với người chồng bệnh nặng, nằm một chỗ. Đêm không ngủ yên vì lo không biết ngày mai gia đình mình ăn gì, làm gì để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho chồng?

    Từ khi tham gia sinh hoạt hội phụ nữ xã, được hướng dẫn cách chăn nuôi, kỹ thuật làm lúa nước, trồng bắp, đậu… chị mạnh dạn áp dụng kỹ thuật gieo trồng giống mới ngay trên ruộng nương của mình, thí điểm làm lúa nước 3 vụ, kết hợp trồng bắp lai. May mắn, vụ đầu đã cho năng suất cao, thu hoạch từ ruộng lúa và bắp được 45 triệu đồng; chị bán 2 con bò được 9 triệu đồng nữa, gộp lại mua vàng tích lũy; chị còn tranh thủ mọi thời gian rảnh đi làm thuê kiếm tiền… Sau đó chị “tung” hết vốn mua được 1,5ha ruộng và 1,5ha rãy. Chị cùng các con khai hoang thêm được 1ha đất để trồng mỳ cao sản, 2 vụ/năm, thu hoạch được bao nhiêu lại mua vàng để đổi đất mở rộng sản xuất. Dần dần chị sắm được máy xới, máy bơm, xe máy và vui nhất là chị đã thay gian nhà tranh lụp xụp của gia đình bằng ngôi nhà xây (trị giá 30 triệu đồng).

    Mấy năm gần đây, gia đình chị đã có thu nhập ổn định (trung bình 50 triệu đồng/năm). Bằng sự cần cù chịu khó lao động, chị không những đã tự xóa được nghèo đói cho gia đình, mà còn giúp 5 hội viên phụ nữ nghèo trong làng về vốn, giống lúa, bắp lai và ngày công… trị giá gần 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Sự năng động và tấm lòng của chị thật đáng quý.

    Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...