Thứ Ba, 15/08/2006, 21:22

    Lên Đá Chông thăm bộ đội làm công trình cứu hỏa

    Khu di tích Đá Chông, địa danh Bác Hồ đã chọn làm cơ sở của Trung ương, sau đó là nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh. Hiện nay để bảo vệ 234ha rừng quý hiếm ở đây, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng “công trình cứu hỏa”. Nhiệm vụ này do Đoàn 595 trực tiếp thực hiện.

    No image available

    Đưa đường ống lên đỉnh U Rồng. Ảnh: Bá Xuyên

    Khu di tích Đá Chông, địa danh Bác Hồ đã chọn làm cơ sở của Trung ương, sau đó là nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh. Hiện nay để bảo vệ 234ha rừng quý hiếm ở đây, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng “công trình cứu hỏa”. Nhiệm vụ này do Đoàn 595 trực tiếp thực hiện.

    Sau khi dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của Đảng bộ đoàn 595, tôi được thượng tá Vũ Xuân Đăng, đoàn trưởng đưa đi “mục sở thị” công trình. Nhìn những cánh rừng rậm rạp, đỉnh núi U Rồng cao ngất, anh Đăng nói: “Lên đấy đi người không đã vất vả lắm, vậy mà những người thợ thì hằng ngày phải lên xuống nhiều lần, vừa leo, vừa cõng trên vai 30-40kg…”.

    Trong trang phục của những người thợ, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Vừa đi anh Đăng vừa trao đổi thêm: “Nhận nhiệm vụ đột xuất này do Bộ tư lệnh giao, chúng tôi lo lắm. Vì khối lượng công việc nhiều, địa bàn thi công xa, phức tạp, đơn vị lại chưa có kinh nghiệm, công tác bảo đảm hậu cần gặp nhiều khó khăn… Nhưng cả đơn vị đồng tâm vượt mọi khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đoàn đã huy động quân số cao nhất, tập trung lãnh đạo, tập trung chỉ huy, tập trung thợ và cả lực lượng phục vụ. Một số gia đình như anh Nguyên, anh Tuấn… chồng đi thi công, vợ nấu cơm phục vụ, còn con nhỏ nhờ ông bà nội, ngoại trông hộ. Tất cả các hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hay cả Hội thi bí thư chi bộ… cũng đều phải tổ chức ở trên này…”.

    Khi nhìn những đường hào quanh co, lên xuống, tôi mới hình dung được nỗi vất vả của anh em. Trên thì dây leo chằng chịt, mặt đất cỏ mọc um tùm, dưới thì đất đá ong, đá gan gà, chốc chốc lại gặp vỉa đá vôi rộng như gian nhà. Do điều kiện thi công không thể dùng khoan, búa máy để phá được, từng tốp, từng tốp thợ phải dùng choòng, dùng búa đục đẽo, từng tý một. Những ngày đầu còn đỡ, những ngày sau mệt nhoài, tay ai nấy đều phồng rộp, đôi vai mỏi rã rời.

    Công việc tiếp theo là lắp đặt đường ống, đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ, nên cũng vô cùng vất vả. Từng đoạn ống thép phi 100, dài 6m được những người thợ tay nghề cao hàn lại với nhau chừng 20m, sau đó được nhiều người vác trên vai xuyên rừng, vượt núi, đặt xuống những đoạn hào như con rắn dài trườn trong mương cạn. Ở những nơi dốc đứng, anh em vác từng đoạn ống lên đỉnh núi, kéo dây điện, khiêng máy lên để hàn lại với nhau, rồi sau đó kéo từng đoạn ống xuống theo dốc… Theo anh Đăng, công việc nặng nhọc, vất vả như vậy nhưng đơn vị quyết tâm hoàn thành trước kế hoạch 15-20 ngày.

    Khi leo đã thấm mệt, mồi hôi ướt đầm lưng áo, chúng tôi mới nhìn thấy lấp ló nơi đỉnh núi là chiếc lán dã chiến. Trong không gian tĩnh mịch, nắng chiều hè oi bức, lửa hàn ánh lên sáng chói. Do tập trung vào công việc, nên khi chúng tôi đến tận nơi, cất lời chào, những người thợ mới nhận ra và tạm dừng công việc. Chúng tôi chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, công việc, điều kiện sinh hoạt của anh em trên “thượng sơn” như thế nào, thì Phạm Văn Khắc, người được mệnh danh “bàn tay vàng”, tay cầm mặt nạ, tay cầm que hàn rối rít hỏi ngay: “Các anh ơi, kết quả Hội thi vừa qua thế nào? Bí thư chi bộ của chúng em thi có tốt không?…”.

    Cử chỉ vồn vã, sốt sắng của Khắc khiến chúng tôi không thể không thông báo ngay: “Đồng chí Nguyễn Hữu Sinh-Bí thư chi bộ Đội Sửa chữa cơ điện của các anh đạt giải nhất, được chọn đi dự Hội thi cấp Bộ Tư lệnh tới đây…”.

    Khắc reo lên vẻ mãn nguyện. Tất cả mọi người cùng cười vui, thể hiện niềm tin vào lời hứa quyết tâm của những người thợ hết lòng vì nhiệm vụ. Ngày mai, khi công trình hoàn thành, việc phòng, chống cháy rừng sẽ rất hiệu quả. Bể nước chứa hàng trăm mét khối sẽ theo đường ống dẫn đến từng chiếc họng, như những vòi rồng phun mưa, dập tắt “giặc lửa” trong mọi, điều kiện. Công trình còn rất hữu ích để chống hạn cho những cánh rừng đang độ “tuổi xuân”.

    Đứng cạnh những người lính thợ trên đỉnh núi U Rồng trong buổi hoàng hôn mới thấy hết cảnh sơn thủy hữu tình của khu di tích Đá Chông. Phía tây bắc là dòng sông Đà quanh co uốn lượn, còn phía đông nam là dãy núi Ba Vì hùng vĩ trong sương chiều thấp thoáng. Tôi chợt nhớ đến truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”; nghĩ ngay đến giá trị, ý nghĩa của công trình cứu hỏa mà bộ đội đoàn 595 đang vượt qua bao khó khăn, hội tụ nhiều sáng tạo để thi công, góp phần giữ cho rừng cây xanh tốt, môi trường sinh thái trong lành, giữ cho khu di tích Đá Chông đẹp mãi.
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...