Thứ Sáu, 04/12/2009, 20:44

    “Lí trưởng” thành hoa khôi

    Đã nhiều ngày sau đêm chung kết “Nữ sinh thanh lịch Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2009” lần thứ 4, song hoa khôi có cái tên giản dị - Trần Thị Gấm vẫn giữ cho mình cảm giác của buổi đăng quang. Cô cho rằng: “Hình thức là cái trước hết khiến người ta chú ý đến mình, nhưng chính nội tâm mới là điều níu giữ mọi người ở lại bên ta”...

    Đã nhiều ngày sau đêm chung kết “Nữ sinh thanh lịch Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2009” lần thứ 4, song hoa khôi có cái tên giản dị - Trần Thị Gấm vẫn giữ cho mình cảm giác của buổi đăng quang. Cô cho rằng: “Hình thức là cái trước hết khiến người ta chú ý đến mình, nhưng chính nội tâm mới là điều níu giữ mọi người ở lại bên ta”.

    Gấm được chú ý ngay từ khi thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi đó, trường tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch lần thứ 3. Gương mặt khả ái với dáng người “chuẩn” cùng nụ cười rạng rỡ của cô nữ sinh này đã thu hút sự chú ý của các anh chị, thầy giáo cô giáo trong khoa Tâm lý học. Mọi người ra sức động viên Gấm đi thi với hy vọng sẽ mang vinh dự về cho khoa. Do còn nhiều bỡ ngỡ, cộng với một chút thiếu tự tin nên Gấm đã xin phép không tham gia.

    Hai năm sau, khi cuộc thi nữ sinh thanh lịch lần thứ 4 được tổ chức, Gấm vẫn còn lưỡng lự. Trước hôm thi cấp khoa một ngày, Gấm mới đăng ký tham dự. Ở khoa, Gấm xuất sắc giành ngôi vị cao nhất và trở thành thí sinh được đặc cách vào chung kết cấp trường. Tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch chỉ để khám phá bản thân nhưng sự thể hiện của Gấm đã chinh phục ban giám khảo.

    Để trở thành đại diện cho sắc đẹp của nữ sinh nhà trường, Trần Thị Gấm đã vượt qua một hành trình khá dài.

    Với tinh thần chăm chỉ, ý thức tập thể trong những buổi luyện tập, Gấm đã nhanh chóng ghi điểm với Ban tổ chức. Miệt mài tập luyện sau mỗi giờ học, đêm về, Gấm lại phải chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, đồng thời tập luyện cho phần thi tài năng với vai diễn lí trưởng trong vở kịch “Lí trưởng - mẹ Đốp”.

    Hoa khôi Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tâm sự: “Bố mẹ rất lo lắng vì mình đi thi sẽ ảnh hưởng đến học tập. Lúc biết mình giành danh hiệu hoa khôi, bố mẹ vui nhưng vẫn lo con gái sẽ lơ là việc học tập. Với mình, danh hiệu này sẽ là động lực để mình cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn”.

    PHẠM THỊNH

     

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...