QĐND - Đoàn công tác xuất phát ở Hải Phòng đã hơn 9 giờ sáng. Qua huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xe bắt đầu rẽ vào đường núi, tuy trời không mưa nhưng không khí âm u, ảm đạm, từng đoạn đường dốc, từng khúc cua vẫn còn dấu tích cho thấy sự tàn phá ghê gớm của thiên tai ập xuống nơi đây...
QĐND - Tiếp theo những chuyến hàng do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài quân đội đến với đồng bào Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình… vừa bị “lũ chồng lên lũ”, ngày 28-10, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục cử một tổ công tác phối hợp với Cục Hậu cần Quân khu 3 và chương trình “Cánh diều xanh” của sinh viên các trường đại học ở Hải Phòng cùng tổ chức từ thiện Thiện Giao vận chuyển hơn 8 tấn hàng về ủng hộ đồng bào hai xã thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đó là chuyến hàng của "liên quân" cùng một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.
Sau khi đã thống nhất với tổ chức “Cánh diều xanh” về việc phối hợp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Báo Quân đội nhân dân đã điện thoại trực tiếp cho Đại tá Phan Bá Dân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 3, đề nghị đơn vị giúp đỡ phương tiện vận tải. Đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần báo cáo với Bộ tư lệnh Quân khu rồi “quyết” ngay 2 ô tô của trung đoàn vận tải, kèm theo lời cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã tạo điều kiện cho những người lính hậu cần của quân khu “làm giàu đánh thắng” được tham gia giúp đỡ bà con miền Trung trong cơn hoạn nạn. Thêm một nghĩa cử hết sức cảm động: Biết tin tổ công tác của Báo Quân đội nhân dân đang trên đường xuống Hải Phòng nhận hàng ủng hộ huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo và chỉ huy Trung đoàn 131 Công binh Hải quân, đơn vị kết nghĩa với Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, đã gửi một món quà tặng các cô giáo Trường Mầm non Thiết Sơn, quê của một cán bộ ở đơn vị kết nghĩa…
![]() |
|
Nhóm sinh viên “Cánh diều xanh” trao quà tận tay bà con ở xã Thạch Hóa. |
Trước cổng ký túc xá Trường Đại học Hàng hải, không khí tình nguyện hừng hực như ra trận. Hai chiếc xe chất đầy hàng được đóng gói, bốc xếp cẩn thận, với băng-rôn, khẩu hiệu… sẵn sàng lăn bánh. Gần 3 tấn gạo, 10 nghìn gói mì ăn liền, hàng nghìn bộ quần áo các cỡ và đồng phục, sách vở học sinh cùng nhiều loại hàng thiết yếu khác… là kết quả đợt quyên góp gần đây nhất của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hải Phòng thuộc chương trình tình nguyện “Cánh diều xanh”, phối hợp với một số cơ quan và tổ chức từ thiện của thành phố. Chuyến hàng này sẽ dành tặng cho nhân dân hai xã Đức Hóa và Thạch Hóa là những xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nhóm trưởng Vũ Văn Dũng bộc bạch:
- Khi chứng kiến cảnh lũ lụt tàn phá, chúng em rất đau xót, thông cảm với đồng bào miền Trung. Dù rất bận học nhưng chúng em vẫn cố gắng thu xếp để đi vận động quyên góp và trực tiếp mang hàng ủng hộ đến tận tay bà con. Được đến với đồng bào để chia sẻ những mất mát, khổ cực và nhất là được làm điều gì đó cho các em học sinh ở vùng lũ… cũng là một dịp để chúng em tự rèn luyện, bồi dưỡng những phẩm chất cần thiết cho chính mình. Ý nghĩ ấy cứ đeo bám theo em suốt tuần nay…
Được biết, chỉ trong vòng 10 ngày, cả nhóm của Dũng đã vận động, quyên góp được hơn 7,5 tấn hàng hóa các loại với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng, thông qua tổ chức Đoàn trường, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm. Hằng ngày sau buổi lên lớp, các em chia thành nhiều toán nhỏ tỏa vào các khu dân cư “gom hàng”. Phương tiện chở hàng về tập kết chủ yếu là xe đạp. Dũng cho biết thêm: Trong một lần về thăm gia đình ở Nghệ An, không may vào đúng dịp bão, Phan Anh Cương, một thành viên trong nhóm “Cánh diều xanh” đã tặng 3 bộ quần áo đồng phục của mình cho các bạn hàng xóm. Cương chỉ còn duy nhất một bộ để mặc trở lại trường. Câu chuyện của Cương càng thôi thúc các thành viên trong nhóm hành động…
Đoàn công tác xuất phát ở Hải Phòng đã hơn 9 giờ sáng. Qua huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xe bắt đầu rẽ vào đường núi, tuy trời không mưa nhưng không khí âm u, ảm đạm, từng đoạn đường dốc, từng khúc cua vẫn còn dấu tích cho thấy sự tàn phá ghê gớm của thiên tai ập xuống nơi đây. Những sườn núi lở loét, những khúc cua lổn nhổn đất đá. Vừa khéo léo bẻ tay lái tránh ổ gà, Thiếu úy QNCN Đào Văn Thạch của Trung đoàn Vận tải 653 (Quân khu 3) tâm sự:
- Chúng tôi cũng thường xuyên chở hàng đi các tỉnh miền núi phía Bắc, quen với vất vả, cực nhọc. Đây là chuyến đi khá xa đầy thử thách nhưng cứ nghĩ tới nhân dân phải chịu cảnh đói rét và niềm vui khi tận tay trao quà cho bà con, tôi vui lắm. Dù vất vả mấy tôi cũng cố gắng để đến với bà con càng sớm càng tốt.
Thiếu tá, Phó tiểu đoàn trưởng Phạm Bá Triều cho biết: “Trước khi giao nhiệm vụ cấp trên cũng tin tưởng giao cho tôi chọn lựa. Đây là những tài xế và những chiếc xe tốt nhất đấy!”. Đúng như lời anh nói, nếu không phải là những chiếc xe tốt nhất, những lái xe lành nghề, có đi được đến nơi ít nhất cũng phải mất hơn một ngày. Nhưng ngay trong đêm 28-10 đoàn chúng tôi đã vào được phố núi Đồng Lê, thị trấn của huyện Tuyên Hóa, để sáng hôm sau tiếp tục xuống 2 xã vùng sâu… Một đêm thao thức ở Đồng Lê, dù rét, lạnh nhưng ai cũng háo hức mong trời nhanh sáng để sớm đến với đồng bào.
Sáng hôm sau, điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi là xã miền núi Đức Hóa, những ngọn cây cong gập, gẫy gục, từng lũy tre xơ xác. Và đây những con người khắc khổ, bơ phờ vì lũ. Nhận túi quà cứu trợ trên tay sinh viên Thùy Trang, cụ Phạm Thị Hiền 82 tuổi không giấu được vẻ xúc động: “Bà con rất biết ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước đã quan tâm chia sẻ, đùm bọc. Cảm ơn các chú bộ đội, các cháu sinh viên...”.
Những cánh tay thoăn thoắt của các bạn Suất, Hồng, Thương, Quyết, Minh... và những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo trong gió lạnh đầu đông đã nói lên tất cả tinh thần và tình cảm của các bạn sinh viên tình nguyện. Cảm động nhất là hình ảnh cô gái Hoàng Thị Hương ở tổ chức Thiện Giao, dù bị tật nguyền phải đi lại trên chiếc xe lăn, nhưng Hương vẫn thường xuyên có mặt trong những đợt làm từ thiện. Cô cho biết: “Đường xa đi lại rất khó nhọc nhưng em rất vui khi tận mắt được chia sẻ với đồng bào. Em mong nhân dân cố gắng vượt qua những khó khăn này”.
Nhận món quà của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 131 Công binh Hải quân gửi tặng, cô giáo Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiết Sơn, nghẹn ngào: “Thay mặt cho giáo viên của trường xin cảm ơn sự quan tâm cùng món quà mà các anh bộ đội dành tặng. Chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng của mình để nuôi dạy các cháu nên người, xứng đáng với tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ dành cho nhân dân vùng lũ...”.
Đó cũng là những những lời tri ân chân thành chúng tôi ghi nhận được từ đông đảo nhân dân và cán bộ những địa phương bị lũ lụt vừa qua!
Bài và ảnh: Bùi Minh và Hà Khánh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận