Bộ đội lấy vợ ở khu vực đóng quân vốn không phải chuyện lạ, nhưng việc có đến năm cặp trong cùng một đơn vị trở thành anh em "cọc chèo" vì nên duyên vợ chồng với năm cặp chị em ruột lại là nét độc đáo chỉ có ở Đoàn Pháo binh N72 (Quân khu 5)...
![]() |
| Vợ chồng anh Tuấn-chị Ca. |
Nhân chuyến công tác tại Quân khu 5 cách đây không lâu, tôi đến thăm gia đình một người bạn là Đại úy Vũ Đình Tuấn, Trợ lý tham mưu Phân đội 1. Khi tôi có mặt ở nhà anh Tuấn, có cả Đại úy Nguyễn Văn Sang, Đại đội trưởng Phân đội 3. Vừa lúc ấy, vợ của hai anh cũng đi chợ về, chuẩn bị cho bữa liên hoan nhỏ trong ngày gặp mặt. Thú thực, cảm giác đầu tiên của tôi khi thấy vợ của hai anh là họ tương đối… giống nhau, trò chuyện ríu ra ríu rít rất tâm đầu ý hợp. Như hiểu được sự tò mò của tôi, anh Tuấn giới thiệu:
- Hai chị em ruột đấy. Ca là chị kiêm bà xã của tôi, còn cô em Ly là “hậu phương” của cậu Sang đây!
Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra, anh Tuấn và anh Sang đã trở thành “người một nhà”. Từ lúc ấy, câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu giữa tôi và hai cặp vợ chồng này mặn mà và thú vị hẳn lên. Anh Tuấn ôn lại kỷ niệm “tán” chị Ca khi mới quen nhau:
- Trên chuyến xe đi từ Quy Nhơn về Phù Mỹ, tôi tình cờ làm quen với Ca, khi ấy đang học năm thứ nhất Trường cao đẳng Sư phạm thành phố Quy Nhơn. Con gái Bình Định ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, nhà lại gần đơn vị nên mới gặp nhau, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về Ca.
Quê ở Hưng Yên nên anh Tuấn không có người thân tại khu vực đơn vị đóng quân. Nhưng kể từ khi quen Ca, mỗi lần được nghỉ phép, anh Tuấn lại dành thời gian đến nhà Ca chơi và giúp đỡ mọi người những việc gia đình. Dần dần, cảm mến sự chân thành và mộc mạc của người lính pháo binh, chị Ca đã yêu anh Tuấn từ lúc nào không hay. Yêu nhau, tin tưởng nhau nên anh Tuấn kiên nhẫn chờ đợi đến sau khi chị Ca tốt nghiệp và trở thành cô giáo dạy văn ở Trường THCS Mỹ Phong, mới chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tất nhiên, chị Ca không thể từ chối và họ đã cụ thể hóa tình yêu bằng một đám cưới thật nhiều niềm vui.
Nhưng không chỉ có cô chị, cô em Ly cũng có duyên trở thành vợ lính. Không “lành như đất”, Sang tính tình hoạt bát, vui vẻ và hay pha trò hơn. Những lần “đi cho… có bạn” cùng anh Tuấn đến nhà chị Ca chơi, anh Sang đã “phát hiện” được nét duyên dáng của cô em Ly, lúc ấy đang học THPT. Nhanh chóng “khoanh tọa độ”, sau một thời gian “tấn công”, cộng thêm sự giúp đỡ rất nhiệt tình của… cô chị, Sang đã “cưa” được cô em. Sau đám cưới Tuấn-Ca hai năm, đến lượt cặp Sang-Ly chính thức tổ chức hôn lễ.
Là con rể, lại ở cùng một nhà với bố mẹ vợ, nhưng cuộc sống của hai gia đình nhỏ không bị xáo trộn hay bất tiện. Cười thật tươi, anh Tuấn tâm sự:
- Cũng may, bố mẹ vợ rất thông cảm với hoàn cảnh của hai cặp vợ chồng chúng tôi. Các cháu còn nhỏ, ông bà giành phần chăm sóc, để vợ chồng tôi và vợ chồng cậu Sang yên tâm công tác. Mỗi khi về nhà, bữa cơm gia đình luôn có những niềm vui khi mọi người cùng chia sẻ tâm tư, tình cảm và động viên nhau cố gắng hơn nữa.
Chính nhờ hậu phương vững chắc ấy, cả hai gia đình nhỏ của anh em "cọc chèo" Tuấn và Sang đã dành dụm được một khoản tiền mua đất, chuẩn bị làm nhà riêng trong nay mai.
Nghe câu chuyện tình yêu của hai cặp vợ chồng rất thú vị, tôi bật lời khen: “Hai anh cùng đơn vị nên duyên với hai chị em ruột và sống hòa thuận với nhau thì hiếm thật”. Nghe vậy, anh Sang nói:
- Chẳng hiếm đâu, ngoài tôi và Tuấn, còn có đến bốn cặp nữa là anh em cọc chèo đấy, mà ở cùng đơn vị cả.
Vừa nói, anh Sang vừa nhẩm tên bốn cặp gồm các anh: Khương và Dân; Hữu và Sô; Nhơn và Dương; Chi và Tú. Không những vậy, anh Sang còn bật mí, đất Phù Mỹ quả là “đất lành… nên duyên” bởi có đến một nửa số cán bộ đơn vị làm rể Phù Mỹ.
Ngoài “đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể”, người đi trước mai mối cho người đi sau, phong trào đoàn hoạt động có hiệu quả chính là cầu nối để cán bộ, chiến sĩ Đoàn Pháo binh N72 đoàn kết và hiểu nhau hơn, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống đời thường hoặc chuyện tình cảm. Hiện nay, toàn đơn vị có 8 đầu mối liên chi đoàn, chi đoàn kết nghĩa với 8 trường học trong khu vực. Mỗi năm, luôn có ít nhất bốn lần gặp gỡ, giao lưu vào các ngày 8-3, 26-3, 20-11 và 22-12. Đây cũng là cơ hội quý giá để các chiến sĩ có thể tìm được “một nửa”. Ở đơn vị, ai đến tuổi “băm” mà vẫn là “lính phòng không” sẽ được tạo điều kiện, giúp đỡ, mai mối đến khi tìm được vợ mới thôi. Có chi tiết rất thú vị là, các chiến sĩ của đơn vị rất giỏi tìm nhà bạn gái, khó đến mấy cũng tìm ra. “Nhờ anh cắt góc phương vị”, câu nói vui này tạo nên nét duyên đậm chất lính và giúp khá nhiều người nên vợ nên chồng.
Hằng năm, chỉ huy đơn vị đều tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ vào những ngày lễ. Khi quây quần bên nhau, được hỏi vì sao các cô dâu nhiều cặp là chị em ruột, các anh lại nói vui: “Mía ngọt phải cả cụm”.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận