Thứ Tư, 01/10/2008, 23:54

    “Lo cho dân, không ai nản lòng”

    Đêm 29 rạng ngày 30-9-2009, mưa đổ xuống dữ dội, gió cấp 9 giật trên cấp 10, triều cường quất vào đất liền thật khủng khiếp. Bão đổ bộ vào đất liền sớm hơn dự báo nên người dân hơi bất ngờ. Sóng to và gió mạnh gầm gào như muốn cuốn đi tất cả...

    Đêm 29 rạng ngày 30-9-2009, mưa đổ xuống dữ dội, gió cấp 9 giật trên cấp 10, triều cường quất vào đất liền thật khủng khiếp. Thực hiện lệnh của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình, gần 400 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các đồn 196, 184, cảng Cửa Gianh, Hải đội 2 đằm mình trong mưa bão vừa sử dụng thông tin, vừa bắn pháo hiệu, hướng dẫn 1.495 tàu, cùng 9.175 ngư dân nội tỉnh vào trú ẩn tránh bão tại Cửa Roòng, Nhật Lệ, Cửa Gianh, Lý Hòa bảo đảm an toàn.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 196 (Quảng Bình) cứu kéo tàu của ngư dân gặp nạn do bão số 7.

    Bão đổ bộ vào đất liền sớm hơn dự báo nên người dân hơi bất ngờ. Sóng to và gió mạnh gầm gào như muốn cuốn đi tất cả. Chừng 4 giờ sáng, phát hiện 3 chiếc tàu của tỉnh bạn hướng vào cửa Gianh, nhưng vì sóng to, gió lớn nên chỉ quần thảo ở ngoài không thể vào được. Hai tàu biên phòng biển số BP07-12-01 và BP07-12-02 cùng 30 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Viết Song, Hải đội trưởng Hải đội 2 chỉ huy nhiều lần luồn lách sóng bão để cứu tàu dân nhưng không thể tiếp cận được. Đến 5 giờ sáng, thì không thấy 3 chiếc tàu của ngư dân trên biển nữa. Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình khẳng định: Ba chiếc tàu của ngư dân đã bị chìm. Đồng chí tiếp tục giao nhiêm vụ cho Hải đội trưởng, Trung tá Lê Viết Song chỉ huy hai tàu tiếp tục ra tìm kiếm người bị nạn có thể đang trôi dạt trên biển. Đồng thời báo động hơn 200 dân quân trên các xã ven biển xuyên mưa bão tức tốc về tập kết cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn 196, 184, 192, Cửa Gianh, Lý Hòa bằng mọi phương tiện bám mặt nước cứu ngư dân bị nạn. Xuyên qua cả sóng to gió lớn, hai chiếc tàu của Hải đội 2 vẫn nhẫn nại tìm kiếm ngư dân bị nạn. Đến 16 giờ cùng ngày, các chiến sĩ đã phát hiện được một ngư dân đang trôi lênh đênh trên biển ở khu vực Lý Hòa và đã tập trung cứu vớt đưa về bệnh xá của đơn vị cứu chữa. Cùng lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn 192 cùng với lực lượng dân quân trên địa bàn vớt được 10 ngư dân đã kiệt sức trên biển chuyển vào trạm y tế xã Hải Trạch hồi sức cấp cứu. Cán bộ, chiến sĩ Đồn 196 cùng với lực lượng dân quân nòng cốt các xã Quang Phú, Hải Thành, Bảo Ninh, Hải Ninh do Đồn trưởng, Trung tá Nguyễn Ngọc Khoa chỉ huy đã không quản hiểm nguy, đội mưa rẽ sóng cứu 4 ngư dân và trục vớt 2 tàu đánh cá: QB1065TH và QB2018TH.

    Bám con đập Hòa Duân, hàng nghìn bao cát chất đầy, các chiến sĩ người xúc, người vác hối hả trong mưa. Vuốt nước mưa trên mặt, Trung tá Nguyễn Ngọc Khoa, Đồn trưởng đồn 196 cho biết: "Suốt mấy ngày liền bám dân, giúp dân di dời lên địa bàn an toàn thế mà không thấy anh em nào kêu ca mệt mỏi, lo cho dân thì chẳng có chiến sĩ nào nản lòng". Còn Thiếu tá Nguyễn Văn Tú, Phó đồn trưởng cho biết: "Không chỉ đồn chúng tôi mà các đồn đang lao vào làm nhiệm vụ cứu dân. Hoạt động trong mưa bão phải có sức khỏe, hầu hết chiến sĩ của đồn chỉ mới 6 tháng tuổi quân, thế mà anh em vượt triều cường cứu dân như người từng trải". Đến sáng 1-10, vẫn tư thế như ngày trong bão, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng với lực lượng dân quân nòng cốt vẫn bám vùng chân sóng cứu dân. Chủ tịch xã Bảo Ninh không giấu nổi xúc động nói với chúng tôi: "Thương dân, cứu dân tận tình như vậy chỉ có Bộ đội Cụ Hồ”.

    Bài và ảnh: THUẬN THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...