Thứ Tư, 01/10/2008, 20:43

    "Lò" đào tạo Phó bí thư

    Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa gọi Đồn biên phòng 485 là "Lò đào tạo Phó bí thư". Chúng tôi hỏi thì được biết Đồn 485 có rất nhiều cán bộ được cấp ủy, chính quyền và đồng bào địa phương đến "mời" về tăng cường cơ sở.

    No image available

    Đảng ủy, chỉ huy Đồn 485 gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ chuẩn bị làm nhiệm vụ vận động quần chúng.

    Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa gọi Đồn biên phòng 485 là "Lò đào tạo Phó bí thư". Chúng tôi hỏi thì được biết Đồn 485 có rất nhiều cán bộ được cấp ủy, chính quyền và đồng bào địa phương đến "mời" về tăng cường cơ sở.

    Đồn 485 đóng chân ở xã Tén Tằn (Mường Lát, Thanh Hóa), giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc Đảng ủy, chỉ huy Đồn đang gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho một tổ công tác đi làm nhiệm vụ vận động quần chúng. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu biệt danh "Lò đào tạo Phó bí thư", Thương tá Nguyễn Huy Phú, Đồn trưởng, giải thích: "Biệt danh ấy là do đồng bào tín nhiệm và cấp ủy, chính quyền địa phương quý mến đặt cho. Hiện lúc này, Đồn đang có 5 cán bộ giữ chức Phó bí thư Đảng ủy của 5 xã miền núi - biên giới thuộc hai huyện Mường Lát và Quan Sơn...".

    5 sĩ quan ở Đồn 485 hiện đang tăng cường về các xã làm Phó bí thư Đảng ủy là: Thiếu tá Phạm Đức Tâm - xã Tam Chung (Mường Lát), Đại úy Trần Đình Cần - xã Tén Tằn (Mường Lát), Thiếu úy Lê Thanh Văn - xã Tam Lư (Quan Sơn), Thiếu tá Lê Huy Thành - xã Tam Thanh (Quan Sơn) và Thiếu tá Trịnh Văn Thưởng - xã Pù Nhi (Mường Lát).

    Điểm chung của 5 anh là đều có vợ con ở dưới xuôi. Trong những lần đi vận động quần chúng, nắm địa bàn, các anh đều tận tâm, tận lực nên được đồng bào yêu quý bằng cả "trái tim và cái đầu". Khi biết Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện Chỉ thị 133 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về cử cán bộ các đồn biên phòng đi tăng cường cơ sở; đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã đến Đồn 485 để "mời" các anh về địa phương công tác.

    Thiếu tá Trịnh Văn Thưởng tâm sự: "Được đồng bào tín nhiệm như vậy, quý lắm anh ạ, nhưng bản thân mình thì phải đấu tranh tư tưởng đấy. Quê tôi ở tận Ý Yên, Định. Con còn nhỏ, bố mẹ già... nếu công tác ở Đồn thì việc đi tranh thủ về giúp vợ, chăm con còn dễ, còn đến với đồng bào là bận rộn lắm. Nhưng để đồng bào tin đã khó, giữ được niềm tin và tình cảm ấy còn khó hơn nên tự động viên mình phải cố gắng".

    Còn Đại úy Trần Đình Cần, khi được Đảng ủy xã Tén Tằn đề nghị ra giúp địa phương với cương vị Phó bí thư Đảng ủy... trằn trọc mấy đêm liền. Rồi anh về nhà (quê anh ở xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bàn với vợ đưa cả gia đình lên Mường Lát sinh sống, để vừa yên tâm công tác, vừa có thể đỡ đần vợ việc chăm sóc, dạy dỗ hai con. Cả Đồn đều bảo: "Đang sống yên vui ở đồng bằng như vậy, không đời nào chị lại nghe lời anh". Thế mà, anh đã thuyết phục được vợ.

    Điều khiến cấp ủy, chính quyền các địa phương "thích" cán bộ Đồn 485 nhất là ở chỗ: Cán bộ tăng cường cơ sở đều có năng lực tham mưu tốt, sự góp sức của các anh giúp địa phương phát triển vững chắc. Thiếu tá Phạm Đức Tâm khi về xã Tam Chung là lúc địa phương đang rất khó khăn. Xã có 9 bản, trong đó có 5 bản đồng bào dân tộc Mông di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào. Đời sống nghèo khó, dân trí thấp khiến một bộ phận đồng bào nghe lời kẻ xấu, tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; xúi giục người cùng bản xóa bỏ phong tục tập quán của tổ tiên; không chịu làm ăn mà ngồi chờ tiền cứu trợ... Bằng kinh nghiệm công tác của mình, anh Tâm cùng đội ngũ cán bộ địa phương kiên trì bám sát đồng bào, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đến nay, các xóm, làng ở Tam Chung đã ổn định tình hình an ninh, đồng bào yên tâm làm ăn. Còn Đại úy Trần Đình Cần đã đề nghị Đảng ủy xã Tén Tằn cho anh xuống "4 cùng" với đồng bào người dân tộc Khơ Mú ở bản Đoàn Kết (toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ có hai bản người Khơ Mú) - là bản yếu kém nhất của xã với 100% hộ trong bản thuộc diện đói nghèo. Tại đây, anh tìm gặp và làm quen với ông Moong Văn Rôm, vốn là một cựu chiến binh. Anh bảo: "Ông Rôm à, đàn ông trong bản mình không chịu làm ăn, bao nhiêu gạo cứu tế của Nhà nước đưa lên cũng đem bán đi mua rượu uống là không đúng đâu. Chúng ta là bộ đội, ta phải làm trước để bà con học".

    Rồi anh giúp gia đình ông Rôm khai hoang ruộng lúa nước. Trong nhà ông Rôm có gạo ăn mà không cần đợi chính quyền cứu tế, ông rất mừng, vận động các cựu chiến binh trong bản lập ra chi hội Cựu chiến binh và vận động bà con khai hoang, trồng lúa, nuôi lợn. Đời sống ở bản Đoàn Kết đang chuyển biến rõ rệt...

    Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên Đồn 485 "bật mí" cho chúng tôi biết bí quyết vì sao cán bộ của Đồn lại có năng lực và uy tín với đồng bào như vậy: "Mọi cán bộ của Đồn đều được bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng làm công tác dân vận; nên đi đến đâu cũng giúp dân bằng việc làm thiết thực. Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu anh em phải tích cực tự học, tìm hiểu bản sắc văn hóa của từng bản, từng thôn. 5 đồng chí đang tăng cường cơ sở hiện nay đều nói tốt tiếng Thái, tiếng Mông... Đó là cầu nối giữa chúng tôi với đồng bào".

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...