Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Quân khu 5) hiện đang lưu giữ mảnh chéo dù trắng trên đó có 4 lời tuyên thệ được viết bằng máu của nhân dân phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng). Theo thời gian, những chữ ký, tên người có phần mờ đi, nhưng 4 lời thề được viết bằng máu ấy vẫn còn đỏ thắm...
![]() |
|
Lời tuyên thệ của quân dân Hòa Hải |
Đầu năm 1969, bị thiệt hại nặng nề do các đợt phản công của ta, Mỹ-ngụy tập trung đánh phá ác liệt 2 thôn An Nông và Tân Trà là căn cứ đứng chân của Đảng ủy khu 3 Hòa Vang và Quận ủy quận 3 Đà Nẵng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh hoặc bị bắt, một số cơ sở mật phải chuyển đi nơi khác. Nhiều thôn trở thành vùng trắng. Trước tình hình đó, Đảng bộ khu 3 xác định bằng mọi cách phải giữ dân, trước mắt là thành lập Đội "Quyết tử trụ bám". Qua vài ngày vận động đã có gần 50 thanh, thiếu niên tham gia.
Buổi chiều tại nhà mẹ Chàng ở vùng 5, trong tiếng đạn pháo của địch bắn liên hồi bên ngoài, Đội "Quyết tử trụ bám" đã tổ chức lễ tuyên thệ. Mái tóc được cắt lại của em Huỳnh Thị Một-14 tuổi, một giao liên đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tài liệu không rơi vào tay giặc được đưa ra phát động lòng căm thù giặc. Buổi lễ như chùng xuống trong không khí xúc động, nghiêm trang. Mọi người đồng tâm cắt tay mình lấy máu hòa với mực dầu viết lên tấm chéo dù trắng (loại dù đèn của Mỹ):
1. Sống thì sống trên đất Hòa Hải, chết thì chết trên đất Hòa Hải, trên giang sơn mà Đảng giao bám trụ.
2. Khắc sâu mối thù với bọn Mỹ và tay sai, quyết tâm đánh đến cùng, mỗi ngày ít nhất phải tiến công chúng một trận.
3. Không sợ hy sinh, không sợ ác liệt, dù gian khổ tra tấn, tù đày cũng quyết giữ trọn lòng trung với Đảng, chí hiếu với dân.
4. Đoàn kết một lòng, sống chết có nhau, tình sâu nghĩa nặng.
Phía dưới, các chiến sĩ tuyên thệ lần lượt ký tên, có người ký bằng chữ Hán, có em không biết chữ thì dính máu lăn tay. Sau buổi tuyên thệ, đội chia nhau thành các tổ, đêm ở dưới hầm tránh pháo, ngày sản xuất, canh gác, bảo vệ cán bộ, du kích và tham gia tiêu diệt địch ngay tại các căn cứ của chúng. Chỉ sau 6 tháng đội đã diệt hơn 200 tên Mỹ-ngụy, được Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tặng huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhì.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận