QĐND - “Quản lý tư tưởng có muôn hình vạn trạng cách tiến hành, phải linh hoạt trong từng tình huống, đối tượng xử lý, đôi khi cần một chút may mắn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất quyết định vẫn là cái tâm người cán bộ đối với bộ đội, với nhiệm vụ được giao”. Kinh nghiệm này được Trung tá Võ Sơn Anh, Chính ủy Trung đoàn 48 rút ra khi trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng với chiến sĩ mới khi anh
QĐND - “Quản lý tư tưởng có muôn hình vạn trạng cách tiến hành, phải linh hoạt trong từng tình huống, đối tượng xử lý, đôi khi cần một chút may mắn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất quyết định vẫn là cái tâm người cán bộ đối với bộ đội, với nhiệm vụ được giao”. Kinh nghiệm này được Trung tá Võ Sơn Anh, Chính ủy Trung đoàn 48 rút ra khi trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng với chiến sĩ mới khi anh còn là Phó chính ủy của Trung đoàn.
Chiến sĩ Nguyễn Văn Nhất thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) là một trong những thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ đợt 1-2012. Thế mà ngay ngày đầu về đơn vị, chiến sĩ Nhất bỏ trốn về nhà. Chỉ huy Trung đoàn 48 cử cán bộ về nhà Nhất động viên em quay lên đơn vị. Tưởng như Nhất đã yên tâm công tác, thì vài ngày sau đó em tiếp tục bỏ trốn nhưng lần này vệ binh của trung đoàn phát hiện được. Đơn vị buộc phải để Nhất ở tạm riêng phòng kỷ luật của trung đoàn. Bố mẹ Nhất lên đơn vị thăm con, biết được sự việc càng buồn nhiều hơn. Nhưng Nhất vẫn nhất quyết đòi trốn quân ngũ vì “vào đơn vị mới thấy không hợp”.
Trung tá Võ Sơn Anh, Phó chính ủy Trung đoàn gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng của Nhất, thì tình cờ phát hiện trên tường phòng kỷ luật có dòng chữ bằng máu mà Nhất đã cắn tay viết: “Con xin lỗi cha”. Anh bèn cho Nhất về lại đơn vị. Buổi tối hôm ấy, anh xuống Đại đội 4, trực tiếp duy trì sinh hoạt với 47 chiến sĩ mới, không có đội ngũ cán bộ tham gia. Anh cho Nhất phát biểu ý kiến, các chiến sĩ khác đóng góp, chia sẻ theo, tất cả mọi người đều đồng tình bỏ qua lỗi lầm của Nhất, nhưng Nhất vẫn một mực không chấp hành và thể hiện sự chán nản.
Hôm sau, anh Sơn Anh đem một tờ báo viết câu chuyện về một người mẹ ở Quảng Ngãi, chồng mất, một mình nuôi 5 người con nhỏ, mà 5 năm vẫn đi hiến máu nhân đạo và yêu cầu Nhất đọc, cho ý kiến. Hôm sau, anh nghiêm khắc phê bình Nhất dùng máu của mình để làm việc không có ý nghĩa, làm bẩn tường của đơn vị. Cùng với đó, các cuộc sinh hoạt, tâm sự của trung đội, đại đội đều đấu tranh với Nhất về việc thái quá, tùy tiện trong việc sử dụng giọt máu của mình.
Thời gian sau đó, cứ một tuần một lần, anh Sơn Anh đều ra thăm trung đội nơi có Nhất huấn luyện để động viên, nhắc nhở. Cán bộ đơn vị báo cáo lại, đồng chí Nhất có rất nhiều tiến bộ. Kết thúc đợt huấn luyện chiến sĩ mới trong toàn trung đoàn, Nhất là một trong 50 quân nhân tốt được đơn vị cử đi thực hiện nhiệm vụ mới.
Trung tá Võ Sơn Anh tâm sự: Qua trường hợp này thì thấy, tư tưởng chiến sĩ mới luôn có sự biến động liên tục, điều cốt yếu là người cán bộ phải có sự sâu sát, chú tâm với công việc, nắm bắt đúng tâm lý mà tiến hành công tác tư tưởng cho phù hợp, có như vậy mới giúp người chiến sĩ hiểu sâu sắc mà hành động đúng.
VŨ DUY HIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận