Thứ Bảy, 02/06/2007, 21:15

    Lòng nhân ái

    Vợ yếu, con đông, gia đình ông Minh lâm vào cảnh túng bấn. Mấy đứa con đều học hành dang dở rồi bỏ nhà đi làm thuê tứ xứ. Thằng cả theo bọn xấu trên thành phố lêu lổng, chơi bời rồi bị bắt vì trộm cắp. Đứa con gái lớn đi bán hàng thuê, sau đó sa vào bẫy bọn xấu trở thành gái mại dâm…

    Vợ yếu, con đông, gia đình ông Minh lâm vào cảnh túng bấn. Mấy đứa con đều học hành dang dở rồi bỏ nhà đi làm thuê tứ xứ. Thằng cả theo bọn xấu trên thành phố lêu lổng, chơi bời rồi bị bắt vì trộm cắp. Đứa con gái lớn đi bán hàng thuê, sau đó sa vào bẫy bọn xấu trở thành gái mại dâm…

    Bà Minh suốt ngày chỉ lo cúng lễ khắp nơi mong thánh thần, trời phật cứu giúp cho các con trở về. Buồn chán và bất lực, ông Minh sinh tật uống rượu rồi ngày càng nghiện nặng, suốt ngày say sỉn, chửi bới rồi đập phá. Bà con lối xóm ai cũng xa lánh. Riêng ông Hòa nhà bên thì khác, ông nghĩ cứ để ông bà ấy say sỉn, cúng bái thế thì rồi gia đình sẽ ra sao? Coi gia đình ông Minh như ruột thịt, ông Hòa thường xuyên qua lại chia sẻ, động viên để ông Minh bớt đi sự cô quạnh, mặc cảm. Ông cũng phân tích, nhắc nhở bà Minh không nên cúng bái mà để tâm lo việc gia đình. Ban đầu, bà Minh tỏ vẻ rất ghét ông Hòa, còn ông Minh, lúc say sỉn thì lôi cả ông Hòa ra mà chửi. Mọi người bảo ông Hòa “hâm”, hay lo việc không đâu. Bỏ qua tất cả những điều ấy, ông Hòa một mực chuyên tâm làm cái việc không ai nhờ ấy. Mưa dầm thấm đất, những lời khuyên của ông Hòa đã dần làm ông bà Minh hiểu ra và tự nguyện sửa chữa, thay đổi. Ông Hòa còn “kéo” ông Minh tham gia vào các hoạt động xã hội.

    Sự thay đổi của ông bà Minh làm mọi người rất vui mừng. Họ không còn ghét bỏ, xa lánh ông bà mà quan tâm giúp đỡ. Người giúp con ông có việc làm ổn định, kẻ giúp tiền vốn, kỹ thuật chăn nuôi, canh tác. Những tấm lòng bao dung nhân hậu ấy đã giúp gia đình ông bà Minh vượt qua cơn khốn khó để trở lại cuộc sống hòa thuận yên vui.

    VŨ ĐĂNG BÚT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...