Thứ Bảy, 11/02/2012, 23:06

    Lương tâm bố mẹ ở đâu?

    QĐND - “Cô ơi, cô!”- tiếng gọi của những đứa trẻ lẫn trong dòng người đang nô nức đi trảy Hội Lim (diễn ra ngày 13-1 âm lịch, tức 4-2 dương lịch), khiến tôi dừng bước...

    QĐND - “Cô ơi, cô!”- tiếng gọi của những đứa trẻ lẫn trong dòng người đang nô nức đi trảy Hội Lim (diễn ra ngày 13-1 âm lịch, tức 4-2 dương lịch), khiến tôi dừng bước. Khuôn mặt non nớt, trắng trẻo, lem nhem đầy bụi bẩn của những đứa trẻ tội nghiệp khiến ai cũng phải xót xa. Chúng ngồi lê la giữa đường, mặc cho bụi đường, khói xe của dòng người đi lại; mặc cho những cơn gió lạnh thổi lên từng đợt. Hàng chục đứa trẻ áng chừng 4 tới 6 tuổi được người lớn (có thể là bố mẹ chúng) “huấn luyện” diễn đủ loại tư thế để cầu xin lòng thương của người khác.

    Trong khi hàng vạn người lớn và hàng trăm đứa trẻ khác được thảnh thơi thưởng thức những làn điệu dân ca ngọt ngào, những trò chơi dân gian thú vị… thì ở Hội Lim vẫn còn có hàng chục đứa trẻ phải “đóng” kiếp ăn xin tội nghiệp. Nhìn những thân hình co rúm vì cái lạnh, kèm theo tiếng kêu xin não lòng khiến ai đi qua cũng động lòng và sẵn sàng bỏ ra chút tiền cho chúng. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ 1 đứa trẻ cũng kiếm được khoảng 20.000 đồng. Thoáng nhìn, ai cũng có thể nhận ra được rằng, người lớn đã lợi dụng sự tội nghiệp của những đứa trẻ, sự mủi lòng thương của mọi người để chuộc lợi.

    Thời gian qua, hiện tượng ăn xin, chèo kéo du khách, giả tàn tật, than khóc xin tiền hầu như ở lễ hội nào cũng có. Mặc dù, ban tổ chức đều có những biện pháp mạnh tay dẹp bỏ tình trạng trên, nhưng dường như hoạt động này vẫn tái diễn. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tôn nghiêm và mỹ quan của lễ hội.

    Nhưng điều làm chúng ta đau lòng nhất là hình ảnh những đứa trẻ non nớt bị bắt hành nghề ăn xin cực nhọc, sớm phải va vấp, bươn chải với cuộc sống. Lẽ ra, ở cái tuổi này thay vì phải vật lộn kiếm tiền cho người lớn (có thể là bố mẹ chúng) thì chúng phải được vui chơi, ăn học. Có lẽ chứng kiến cảnh tượng trên, bao nhiêu người sẽ tự hỏi lương tâm bố mẹ chúng ở đâu? Và họ có tự hiểu được rằng, rồi đây tương lai những đứa con mình sẽ đi về đâu khi sớm bị đẩy vào cuộc mưu sinh, không học hành, không tự lao động?

    Có lẽ mỗi người lớn chúng ta cần có trách nhiệm hơn để bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước. Nhưng trước tiên đó là sự quyết liệt dẹp bỏ nạn ăn xin từ Ban tổ chức lễ hội, để Hội Lim cũng như các lễ hội trên khắp đất nước được trọn vẹn niềm vui.

    Vũ Dung

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...