Đã gần chục năm, tôi mới gặp lại Lương y Đỗ Huy Tố. Vẫn với dáng thấp đậm, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt đôn hậu, sau cái bắt tay anh bảo: Mình nghỉ hưu rồi, nhưng không nghỉ nghề, nhất là nghề gia truyền làm phúc cứu người...
Đã gần chục năm, tôi mới gặp lại Lương y Đỗ Huy Tố. Vẫn với dáng thấp đậm, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt đôn hậu, sau cái bắt tay anh bảo: Mình nghỉ hưu rồi, nhưng không nghỉ nghề, nhất là nghề gia truyền làm phúc cứu người. Rồi anh mời tôi về nhà, cũng là cơ sở khám chữa bệnh của anh ở đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng.
![]() |
| Lương y Đỗ Huy Tố đang thăm khám, điều trị cho bệnh nhân. |
Tại phòng khám của anh có hàng chục bệnh nhân đang điều trị, hầu hết bị di chứng liệt tai biến mạch máu não, liệt dây thần kinh số 7, đau thần kinh hông to, sỏi thận, sỏi mật, các chứng suy nhược thần kinh… 6 tháng cuối năm 2009, cơ sở chữa bệnh của anh đã khám và điều trị cho gần 1.000 người đỡ và khỏi bệnh theo phương pháp y học cổ truyền dân tộc là bấm huyệt, châm cứu, điện châm kết hợp xoa bóp và uống thuốc đông y; riêng với bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7, tỉ lệ khỏi đạt hơn 80%.
Chị Trần Thị Quyên, 28 tuổi, ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An đang điều trị tại đây cho biết: Em đang nuôi con nhỏ, sau một đêm ngủ dậy tự nhiên thấy mắt bị xếch, miệng méo, rất khó khăn khi ăn uống… Em điều trị tại đây được hơn 10 ngày, đã khỏi, thật cảm ơn Lương y Tố. Tôi xem cuốn sổ ghi chép bệnh nhân, thấy có rất nhiều bệnh nhân ở các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình cũng đến điều trị… Anh Phạm Đức Nghị, 28 tuổi ở Công ty than Đông Bắc bị liệt dây thần kinh số 7 được chữa khỏi sau 10 ngày; chị Vũ Thị Hồng, quê Thái Bình khỏi bệnh sau 15 ngày…
Được biết, Thượng tá Đỗ Huy Tố là “con nhà nòi” trong gia đình đông y gia truyền ở tỉnh Hưng Yên, quê hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hơn 30 năm học tập, công tác, cống hiến trong quân đội thì 22 năm anh gắn bó với Trung tâm Đông y (Cục Hậu cần, Quân khu 3) - địa chỉ tin cậy, có uy tín trong việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Thành tích của anh đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng, trong đó nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế, Hội Đông y Việt ... Anh là đại biểu ngành y quân đội vinh dự 3 lần được đi dự Đại hội Châm cứu thế giới và hiện là Chủ tịch Hội Đông y Quân khu 3. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với anh là uy tín, niềm tin của người bệnh. Nhiều người vẫn gọi anh với cái tên thân mật, gần gũi: “Anh Tố bấm huyệt”.
Bài và ảnh: NGỌC LAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận