QĐND Online – Pha làm bàn duy nhất của C.Tevez đã giúp “quỷ đỏ” Manchester United một lần nữa vượt qua đại diện Serie A AS Roma. Với tỷ số chung cuộc 3-0 sau hai lượt đi và về, M.U đã chính thức có mặt ở bán kết gặp Barcelona - đội bóng cũng có được chiến thắng không mấy thuyết phục trước Schalke trong trận đấu diễn ra cùng giờ...
![]() |
| C.Tevez ghi bàn thắng duy nhất giúp MU vượt qua AS Roma (Ảnh: Internet) |
Lợi thế từ trận thắng 2-0 ở lượt đi giúp M.U hoàn toàn tự tin bước vào cuộc tái ngộ trên sân Old Trafford, bởi chỉ cần một kết quả hoà, thậm chí thua tối thiểu trước Roma họ vẫn có mặt tại bán kết. Có lẽ chính vì vậy nên HLV Ferguson đã để hẩu hết các con bài chủ chốt của mình như Rooney, C.Ronaldo trên ghế dự bị nhằm dưỡng quân cho trận đấu quan trọng tại giải Ngoại hạng với Arsenal vào cuối tuần này.
Tuy nhiên, những gương mặt xuất hiện trên sân của M.U trong trận đấu này cũng là quá đủ để chứng minh sự vượt trội về đẳng cấp và bản lĩnh của “quỷ đỏ” so với AS Roma. Trong khi C.Tevez, mũi nhọn duy nhất của M.U trong trận đấu này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn thì những nhân vật thay thế cho Rooney và Ronaldo là Owen Hargreaves và Park Ji-sung cũng có một trận đấu khá hay.
Những phút đầu của trận đấu, M.U là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và họ cũng tạo được một số pha nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Doni, trong đó đáng tiếc nhất vẫn là tình huống dứt điểm từ trong vòng cấm không thành bàn của Owen Hargreaves. Nếu may mắn hơn, đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh đã có thể mở tỷ số từ rất sớm.
Cảm nhận được những bất ổn, HLV Spalletti quyết định cho các học trò chơi đôi công với M.U và điều đó phần nào cũng giúp đội bóng áo màu bã trầu tạo được thế trận cân bằng hơn. Từ đây, những cơ hội cũng bắt đầu đến với Roma. Hai pha dứt điểm liên tiếp vào các phút thứ 13, 14 của Vucinic và Mancini nếu không có tài năng của thủ môn Van der Sar thì đã có thể biến thành những bàn thắng cho Roma.
Phút 28, đại diện Italy có được cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất trong trận đấu này. Sau pha đột nhập vào vòng cấm M.U của Mancini, trung vệ Wes Brown buộc phải phạm lỗi và Roma được hưởng một quả phạt đền. Người nhận trách nhiệm đá quả 11m này là De Rossi. Thế nhưng, cơ hội tốt nhất ấy đã bị De Rossi bỏ lỡ khá đáng tiêc. Một chút căng thẳng đã khiến tiền đạo của Roma sút bóng vọt xà trong niềm hân hoan tột độ của các CĐV M.U.
Khoảng 15 phút đầu hiệp 2 cũng là thời gian mà Roma cố gắng tạo áp lực nhất định về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, hầu hết những tình huống nguy hiểm mà Mancini, Taddei, Vucinic có được đều không thể thành bàn do sự tập trung của hàng thủ M.U và phong độ chói sáng của thủ thành Van der Sar.
Trong khi AS Roma đang mải mê đi tìm “tia sáng cuối đường hầm” thì số phận của họ bất ngờ bị định đoạt chỉ sau một đường tình huống tấn công khá đơn giản của đội chủ sân Old Trafford. Owen Hargreaves có bóng bên cánh phải và thực hiện một đường chuyền tầm trung bình vào khu vực cấm địa của AS Roma, tạo điều kiện cho tiền đạo người Argentina C.Tevez đánh đầu phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.
Tỷ số chung cuộc sau hai lượt đi và về lúc này đã là 3-0 cho M.U. Hi vọng đã hoàn toàn tắt ngấm với Roma và HLV Spalletti. Thậm chí nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của đại diện Italy cũng không thể thành hiện thực. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về M.U. Đội bóng Anh nghiễm nhiên bước vào bán kết trong khi AS Roma lại có thêm một kỷ niệm buồn tại Old Trafford.
Cũng không thể có được đội hình như ý do hầu hết các trụ cột đang trong thời gian dưỡng thương nhưng Barcelona của HLV Frank Rijkaard vẫn có được chiến thắng khá may mắn 1-0 trước Schalke trong trận tứ kết lượt về diễn ra đêm qua tại Nou Camp. Tuy nhiên, điều đáng phàn nàn nhất về đội bóng xứ Catalan trong trận đấu này vẫn là lối chơi vật vờ như ở lượt đi.
Không có Ronaldinho, Messi và Deco, niềm hi vọng của Frank Rijkaard dành trọn cho tài năng trẻ Krkic, người được bố trí chơi ngay từ đầu bên cạnh hai đàn anh Samuel Eto’o và Henry trên hàng công.
Hều hết thời gian của trận đấu, hai đội chơi giằng co và không có quá nhiều những tình huống phối hợp ăn ý, sắc nét trước khung thành của Valdes và Neuer. Hàng công của cả Barca và Schalke đều chơi quá mờ nhạt và vô duyên.
Người tạo được dấu ấn đậm nhất trong trận đấu này không ai khác là cầu thủ trẻ Krkic.Ở lượt đi diễn ra tại Đức, Krkic là người ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng cho Barca và trong trận đấu này, cũng chính anh có pha kiến tạo nguy hiểm để Toure ghi bàn sau pha hỗn độn trước khung thành của Neuer.
Schalke chỉ có thể tự trách mình vì đã quá phung phí các cơ hội ngon ăn trong tình thế Barca chơi không thực sự tốt. Thất bại với tỷ số chung cuộc 2-0 sau hai lượt đấu, Schalke dừng chân ở tứ kết. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của những người hâm mộ.
Đối với Barca và HLV Frank Rijkaard, vượt qua Schalke không có nghĩa họ đã có thể nghĩ tới trận chung kết vào tháng 5 tới bởi đối thủ của Barca tại vòng bán kết sẽ là một trong những đội bóng mạnh nhất của Champions League năm nay – Manchester United.
Hai cặp đấu tại vòng bán kết:
Liverpool – Chelsea
Barcelona – Manchester United
(Lượt đi: ngày 22/4 và 23/4 - Lượt về: ngày 29/4 và 30/4)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận