Thứ Tư, 14/10/2009, 20:16

    “Mái ấm” giữa rừng cao phong

    Tôi khá ngạc nhiên khi chứng kiến buổi khởi công xây dựng hai “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, nhưng ở trên một vùng núi cao của tỉnh Hòa Bình (tỉnh không có đường biên giới, cũng không có biển).

    No image available
    Các cán bộ Bộ đội Biên phòng thăm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bà Đinh Thị Hin trước khi xây dựng kế hoạch tặng nhà “Đại đoàn kết”.

    Tôi khá ngạc nhiên khi chứng kiến buổi khởi công xây dựng hai “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, nhưng ở trên một vùng núi cao của tỉnh Hòa Bình (tỉnh không có đường biên giới, cũng không có biển). Câu chuyện về hai “mái ấm” này là một bằng chứng sinh động về sự lan tỏa của Đợt vận động cũng như nghĩa tình của những người lính biên phòng.

    Bàn bạc dân chủ, bình xét công khai

    Giải thích lý do vì sao lại xây dựng hai ngôi nhà “Đại đoàn kết” ở Hòa Bình trong Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, Đại tá Trần Tiến Dũng, Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng), cho biết:

    - Địa bàn huyện Cao Phong (Hòa Bình) là nơi đóng quân của Kho M02 thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật. Nơi đây gắn bó với những người lính biên phòng kể từ sau ngày thành lập lực lượng (3-3-1959). Gần 50 năm qua, đồng bào đã chia ngọt, sẻ bùi; vừa là “chiếc nôi” nâng đỡ, vừa là “tai mắt” của Kho. Vì vậy, trong Đợt vận động này, theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục, chúng tôi quyết định trích kinh phí do bộ đội tự nguyện đóng góp để xây hai ngôi nhà giúp đồng bào.

    Sau khi được Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đồng ý, phê chuẩn kế hoạch, Cục Hậu cần – Kỹ thuật đã giao Kho M02 làm chủ đầu tư, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và MTTQ huyện Cao Phong (Hòa Bình) tiến hành rà soát, phát hiện. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Kho M02 cũng bám sát địa bàn, đánh giá đúng thực trạng khó khăn của từng gia đình đồng bào. Từ hàng trăm hộ thuộc diện khó khăn, đã chọn hai gia đình khó khăn nhất là hộ bà Bùi Thị Nậy ở xóm Trang 2, xã Tân Phong và hộ bà Đinh Thị Hin, ở xóm Cạn 2, xã Xuân Phong. Ông Bùi Ngọc Vân, Chủ tịch MTTQ xã Tân Phong, cho biết:

    - Đồng bào ở đây còn nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm công bằng, tặng đúng địa chỉ, chúng tôi tổ chức công khai tiêu chuẩn nhận nhà. Qua rà soát, xã tôi còn 55 hộ nghèo thuộc diện cần nhà ở gấp. Nhà cụ Bùi Thị Nậy được chọn vì cụ tuổi cao, là mẹ liệt sĩ. Cụ hiện đang ở nhà con rể, nên khi thông báo kết quả bình chọn, bà con cả xã đều nhất trí, đánh giá cao công tác bình xét, lựa chọn của chúng tôi. Bộ đội Kho M02 đến thăm gia đình trước khi xây nhà cũng thừa nhận chúng tôi đã chọn rất “chuẩn”.

    Ấm nhà, ấm lòng

    Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Kho M02 cùng chúng tôi lên xe U-oát để đến nhà bà Đinh Thị Hin, nơi có một tốp thợ là những người lính Kho M02 đang xây nhà. Thấy tôi đề nghị đi bộ, anh Hùng cười nói:

    - Nhà bà Hin ở xóm Trang 2, tới đây là nơi huyện định tổ chức định cư cho hàng chục hộ dân khác, vừa trên núi cao, đường lại xa, anh mà đi bộ thì nửa ngày chưa chắc đã tới.

    Chúng tôi hành quân bằng chiếc U-oát. Chiếc xe chồm lên, thụt xuống, hất trái rồi hất  phải liên tục do đường rừng, trời mưa. Lắm lúc, nhìn con dốc đổ sầm sập trước mặt, chúng tôi cứ nhắm mắt, cầu mong cho chuyến đi an toàn. Đồng bào sống giữa rừng, giữa núi, gần như  bị cô lập với bên ngoài. Ở đây chỉ có những người lính biên phòng là những người kiên trì, cần mẫn nhất đến với đồng bào.

    Xe dừng trước cửa căn nhà sàn cũ của bà Hin, một căn nhà xiêu vẹo bằng tranh tre, gỗ, nứa. Bà Hin đang ốm, cũng cố dậy tiếp chúng tôi. Bà kể, bà có hai anh trai, người anh thứ nhất mất sớm, anh thứ hai là liệt sĩ Đinh Công Nỏi hy sinh trong chiến trường B năm 1972. Từ đó, bà thay hai anh, nuôi mẹ  già. Gia cảnh bà rất khó khăn, di cư ra đây vì đất đai ở đây màu mỡ, nhưng giao thông chưa thuận lợi. Bỗng dưng, thấy Bộ đội Biên phòng tìm đến, hỏi thăm và làm hồ sơ tặng nhà, bà mừng quá. Từ hôm khởi công đến nay, bà bị mệt nhưng đầu óc cứ thấy... lâng lâng.

    Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, kinh phí trích từ Quỹ “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” dành cho mỗi ngôi nhà 25 triệu đồng nhưng trị giá thực của mỗi nhà lên gần 40 triệu đồng. Riêng Kho M02 còn lập hai tổ giúp đỡ xây dựng do Thiếu tá Trầm Hữu Đạm và Đại úy Nguyễn Viết Thành phụ trách xây hai ngôi nhà nói trên. Bà Hin cũng cho biết: “Bộ đội và bà con trong xóm đã giúp nhà tôi hàng trăm ngày công, đúng là tiền của đã quý, tấm lòng còn quý hơn”.

    Hôm đó, Đại tá Trần Tiến Dũng còn dự kiến sẽ về vận động cán bộ, chiến sĩ trong Cục quyên góp thêm để tặng hai hộ nhận nhà dịp này, mỗi hộ một chiếc giường đôi, đi kèm chăn, ga, gối đệm và một số vật dụng sinh hoạt khác. Nghe anh Dũng nói, bà Hin cảm động rớm nước mắt. Bà nói:

    - Cảm ơn bộ đội Kho M02, gia đình tôi quyết sống xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo chu đáo này.

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...