Là tập sách, nói đúng hơn là một công trình văn hóa thiết thực Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ của thành phố Đà Nẵng. Đây là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đối với Bác...
Là tập sách, nói đúng hơn là một công trình văn hóa thiết thực Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ của thành phố Đà Nẵng. Đây là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đối với Bác.
![]() |
|
Trang bìa tập sách.
|
“Mãi mãi là dân Cụ Hồ” là tập sách có 27 hồi ký và bút ký và 12 trang ảnh tư liệu, tập hợp những câu chuyện về người thật, việc thật, viết về những người con Quảng Đà đã từng được gặp Bác và được Người dành cho tình yêu thương vô bờ; là những người chưa được gặp Bác Hồ, song trong tâm trí họ luôn hướng về Bác, hướng về miền Bắc XHCN với quyết tâm Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào; là hành động của những người lấy những lời dạy của Bác để làm lẽ sống, vượt qua những gian khổ trong công cuộc xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; là những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ... Những câu chuyện sinh động ấy đem đến cho người đọc cái nhìn mới về “làm theo” Bác trong những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, đời thường nhất, nhưng lại hết sức cảm động. Mỗi câu chuyện có sức lan tỏa và sự lay động riêng. Cả tập sách toát lên lòng dân Quảng Đà năm xưa, Đà Nẵng hôm nay, luôn hướng về Bác, học tập và làm theo Bác, tăng cường đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng văn minh, giàu mạnh...
“Mãi mãi là dân Cụ Hồ” - là tập sách quý, quý ở tấm lòng, quý ở sự giản dị và chân thực. Đó là sự tiếp nối dòng chảy lịch sử hào hùng của một địa phương, dù chưa được một lần đón Bác đến thăm. Song trong thẳm sâu trái tim mỗi người dân Đà Nẵng chứa đựng những tình cảm sâu sắc, thiêng liêng với Bác, với Đảng.
Tên tập sách, được rút ra từ một gợi ý rất có ý nghĩa, đó là Bản đăng ký thề “Mãi mãi là dân Cụ Hồ”, do Ban Tuyên giáo Đặc khu ủy Quảng Đà biên soạn sau ngày Bác mất, theo chỉ đạo của Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà, nhằm động viên tinh thần nhân dân địa phương biến đau thương thành hành động cách mạng, quyết “Giữ tâm hồn hơn giữ gìn vàng ngọc”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, kiên cường bám trụ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Nhan đề tập sách thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng thủy chung son sắt và ý chí quyết tâm đi theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng.
ĐẶNG TRUNG HỘI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận