Chủ Nhật, 01/07/2007, 20:30

    Mang “cái chữ” về cho con em dân tộc Khơ-me

    Đến xã Lương Tâm hỏi ông Lâm Khem, chẳng những mọi người đều biết mà còn thán phục vì ông là người có công lớn mang “cái chữ” về cho con em đồng bào dân tộc Khơ-me nghèo đang đói “chữ”...

    Đến xã Lương Tâm hỏi ông Lâm Khem, chẳng những mọi người đều biết mà còn thán phục vì ông là người có công lớn mang “cái chữ” về cho con em đồng bào dân tộc Khơ-me nghèo đang đói “chữ” .

    Vốn là người dân tộc Khơ-me, tham gia cách mạng từ trước năm 1975 nhưng lại không được học hành đến nơi đến chốn, ông Lâm Khem lúc nào cũng trăn trở vì “cái chữ” cho thế hệ con cháu của mình. Là bí thư chi bộ và Trưởng ấp 10 của xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, một địa phương rất giàu truyền thống cách mạng, nhưng đời sống vật chất và tinh thần lại còn rất khó khăn nên nỗi lo của ông càng lớn hơn. Đặc biệt là ấp lại không có trường tiểu học, nhiều học sinh muốn đi học được phải lặn lội sang các ấp khác xa xôi nên rất nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng. Niềm ấp ủ có một ngôi trường cho con em người dân tộc được đi học của ông mãi đến năm 1993 mới thực hiện được khi gần nhà ông có người rao bán 3.000 mét vuông đất, vị trí rất phù hợp cho việc xây dựng trường học. Sau khi bàn bạc với gia đình, ông quyết định mua toàn bộ mảnh đất trên với giá 5 chỉ vàng (gia đình ông đóng góp 2 chỉ), số còn lại ông vận động quyên góp của bà con. Có đất, gia đình ông tiếp tục bỏ tiền đầu tư xây dựng trường và thuê thầy giáo về dạy học. Lúc đầu, trường chỉ có 2 phòng học tạm bợ và phải học 3 ca vì học sinh đến học rất đông. Sau khi việc dạy và học đi vào nền nếp, ông đã bàn giao lại trường cho ngành giáo dục quản lý và chuyển tên trường thành Trường tiểu học Lương Tâm 3. Đến năm 2005, điểm này chính thức trở thành Trường tiểu học Lương Tâm 5 và được đầu tư xây mới thêm 3 phòng học kiên cố. Khi có chủ trương xây dựng trường thành trường đạt chuẩn quốc gia nhưng lại thiếu đất xây dựng, ông Lâm Khem lại tiếp tục vận động các chức sắc trong chùa có đất liền kề với trường hiến thêm 6.000 mét vuông để mở rộng diện tích. Đến nay, Trường tiểu học đã được xây dựng khang trang, con em đồng bào dân tộc được đi học thuận tiện, dễ dàng.

    Hai vợ chồng ông lúc nào cũng tạo mọi điều kiện và vận động các đứa con học hành. Đến nay, cả 4 người con của ông Lâm Khem đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đã có việc làm ổn định. Qua hơn 25 năm lo cái “chữ” cho con em người dân tộc và con cái trong nhà cũng như giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, ông Lâm Khem đã được Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh Hậu Giang tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua khuyến học. Bản thân ông cũng như gia đình không những là tấm gương sáng trong cộng đồng người dân tộc Khơ-me mà còn là một bông hoa đẹp mà tất cả mọi người luôn kính trọng, noi theo.

    NGỌC THIỆN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...