Mừng Quốc khánh 2-9, Đoàn tặng quà do Thiếu tướng Phạm Văn Sang, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) làm trưởng đoàn cùng Đoàn khám chữa bệnh của Học viện Quân y đã đến với các gia đình chính sách và bà con dân tộc thuộc huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh).
![]() |
| Khám, chữa bệnh, phát thuốc cho bà con. |
Mừng Quốc khánh 2-9, Đoàn tặng quà do Thiếu tướng Phạm Văn Sang, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) làm trưởng đoàn cùng Đoàn khám chữa bệnh của Học viện Quân y đã đến với các gia đình chính sách và bà con dân tộc thuộc huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nằm trong chương trình của hoạt động Hội chợ- triển lãm Thương mại và Du lịch quốc tế Quảng Ninh, do Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Thương mại tổ chức.
Sáng sớm, hai chiếc xe chở các thầy thuốc của Học viện quân y cùng trang, thiết bị kỹ thuật hiện đại đã có mặt tại Trường phổ thông cơ sở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (nơi được chọn làm địa điểm tặng quà và khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách). Ngôi trường nằm lọt thỏm và được bao bọc giữa những dãy núi điệp trùng của một huyện miền núi, còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù chưa đến giờ khám, chữa bệnh, nhưng đã có rất nhiều bà con dân tộc ngồi đợi ở sân trường. Khi thấy có hai chiếc xe từ từ đi vào sân với dòng chữ in trên dải băng đỏ chói: Học viện quân y về với vùng sâu, vùng xa, nhiều người đã cùng reo lên: “Đến rồi!”.
Thấy bà con đã chờ sẵn, các y, bác sỹ không kịp nghỉ ngơi sau hành trình dài hàng trăm cây số mà ngay lập tức bắt tay vào sắp xếp phòng khám và triển khai lắp đặt các trang, thiết bị. Khi mọi công việc chuẩn bị được tiến hành xong thì Đoàn tặng quà cũng đã có mặt. Trung tá Trần Kim Toản, Giám đốc Trung tâm triển lãm và xúc tiến thương mại cùng các cán bộ và nhân viên cũng triển khai ngay việc tặng quà. Những gói quà được gom góp từ nhiều nguồn, các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, không thật lớn khi tính ra tiền song là sự thể hiện tình cảm sâu nặng, quân dân như cá với nước. Nhiều người khi nhận được quà tặng, cảm động không nói lên lời, chỉ nói đi nói lại: Cảm ơn bộ đội, cảm ơn Bộ quốc phòng…
Bà con đến khám bệnh khá đông. Rất nhiều ông bà tuổi đã ngoài 80 cũng được con cháu đưa đến để được khám chữa bệnh. Nhìn em bé còn ẵm ngửa trên tay. Các y, bác sĩ làm việc nhiệt tình, quên cả nắng nóng. Bà con người dân tộc Dao khá nhiều người không biết tiếng Kinh, nên rất khó khăn cho việc ghi tên và thăm bệnh. Không ít trường hợp, các y, bác sĩ cứ gọi đi, gọi lại tên một người mà không thấy ai trả lời, mặc dù người được gọi đứng ngay gần đó.
Chúng tôi tranh thủ hỏi thăm một số người đang ngồi chờ đến lượt vào khám bệnh. Chị Bản Thị Ba (thôn Khây Hố, xã Nam Sơn) rất hồn nhiên nói với chúng tôi: Bác sĩ của Trung ương hiền lắm, trời nóng thế mà vẫn tươi cười, hỏi han, hướng dẫn tỉ mỉ cho bà con.
Ông Nịnh Văn Trình (thôn Nam Hả, xã Nam Sơn) kể: Tôi rất vui khi nhận được giấy mời đến nhận quà và khám bệnh. Tôi đã từng tham gia chiến trường Quảng Trị vào những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất. Đơn vị tôi thuộc Sư đoàn 304, nhiều người bị thương và hy sinh. Tôi may mắn thoát chết, nhưng do bị mảnh đạn găm vào đầu, nay thỉnh thoảng vẫn lên cơn co giật. Tôi đã từng được mổ ở Bệnh viện Quân y 108, nên rất yêu mến và nể phục sự tận tình của các bác sĩ Quân đội.
Thấy một phụ nữ đang giữ cháu bé ngồi trên lan can phòng khám từ rất lâu, tôi tiến đến hỏi chuyện. Chị cho biết, chị lấy chồng từ năm 16 tuổi và đã sinh được một bé trai. Khi chị nói cháu bé đã gần hai tuổi, tôi đã không thể tin, vì nhìn cháu còi quá. Chị kể: Không hiểu sao, gần 4 tháng nay, cháu bị bệnh tiêu chảy mãi không khỏi. Nghe mọi người mách, đã cho cháu uống mấy loại thuốc, nhưng chỉ đỡ được vài hôm rồi bệnh lại tiếp tục tái phát và lại phải tiếp tục cho uống thuốc. Tôi hỏi chị có đưa cháu đến trạm y tế khám không thì chị cho biết, không đủ tiền đi lên tỉnh, thành phố để khám bệnh. Chị nói cả nhà chị rất vui vì hôm qua được báo tin là có bác sĩ ở Trung ương về khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con thôn bản, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ con chị mới được đi khám bệnh. Quả thực, ở cái miền quê hẻo lánh và còn quá nhiều khó khăn này thì chuyện đưa con lên các bệnh viện tỉnh để khám bệnh đã là một điều hiếm hoi, nói gì đến việc lên các bệnh viện tuyến Trung ương.
Trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Tiến Bình (Phó Giám đốc Học viện Quân y), đồng chí cho biết: Người dân ở đây phần nhiều đều bị mắc một bệnh nào đấy. Đặc biệt là trẻ em, bị suy dinh dưỡng và mắc bệnh mãn tính rất nhiều. Căn nguyên chính một phần là do điều kiện vật chất không bảo đảm và phần nữa là do bị bệnh lâu ngày không đi khám nên thành bệnh mãn tính khó chữa.
Còn đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư huyện ủy Ba Chẽ thì nói: Một điều đáng buồn là cho đến nay, ở thôn bản chưa có một bác sĩ nào, tất cả đều mới chỉ là y sĩ. Đội ngũ y, bác sĩ có tay nghề thì hiếm, trang thiết bị hiện đại thì không có, trong khi đồng bào dân tộc đang bị mắc bệnh rất nhiều. Điều kiện ở đây quá khó khăn, cho nên cũng rất khó thu hút các bác sĩ ở tỉnh về làm việc, vì không có thiết bị nghiên cứu, nâng cao tay nghề. Hiện chúng tôi đã đưa một số y sỹ chuyên khoa, là người dân bản đi học, hy vọng sang năm tới, huyện sẽ có các bác sĩ chuyên khoa.
Mong muốn rất giản dị đó của đồng chí Bí thư huyện ủy, cũng là mong muốn chung của đồng bào dân tộc Dao nơi đây. Hy vọng thời gian tới, mong muốn đó không còn là một điều gì đó quá xa vời. Và sự cách biệt quá lớn so với thành phố sẽ được rút ngắn dần khoảng cách.
YÊN CHI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận