QĐND - Chiều muộn một ngày cuối tuần, trong khuôn viên sân bóng đá Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 219, Quân đoàn 2), học sinh Trường THCS Hòa Sơn, cùng nhân dân xã Hòa Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang) và đông đảo thân nhân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 219 vẫn miệt mài tham quan các sản phẩm...
QĐND - Chiều muộn một ngày cuối tuần, trong khuôn viên sân bóng đá Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 219, Quân đoàn 2), học sinh Trường THCS Hòa Sơn, cùng nhân dân xã Hòa Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang) và đông đảo thân nhân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 219 vẫn miệt mài tham quan các sản phẩm, hiện vật “tái hiện” chặng đường 40 năm phát triển, chiến đấu của Binh đoàn Hương Giang anh hùng. Sau một ngày phục vụ thuyết minh vất vả, nhưng giọng giới thiệu của các đồng chí nhân viên Bảo tàng Quân đoàn 2 vẫn mềm mượt, giàu cảm xúc, thu hút sự chú ý của “khách tham quan”. Bà Nguyễn Thị Nga, mẹ của một chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 219, vui vẻ:
- Nhân ngày nghỉ, tôi lên thăm con trai, lại được “học”, được biết thêm nhiều tư liệu lịch sử quý báu của dân tộc và quân đội. Con tôi được học tập, công tác ở một đơn vị anh hùng quả là vinh dự lớn của gia đình.
Suy nghĩ của bà Nga cũng là tâm lý chung của hơn 7000 lượt “khách tham quan" trong đợt trưng bày lưu động do Bảo tàng Quân đoàn 2 tổ chức lần này. Mọi người nói với nhau: Việc lựa chọn thời điểm trưng bày vào ngày cuối tuần; nơi trưng bày có diện tích rộng, tiện đường giao thông là điều kiện tốt, thu hút sự quan tâm, tham gia của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Cô Trần Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Hòa (Lạng Giang, Bắc Giang) chia sẻ:
- Nhiều năm gần đây, cứ mỗi khi đơn vị tổ chức trưng bày lưu động, các trường học trên địa bàn đều tổ chức cho học sinh đến tham quan. Chúng tôi xem đây như một hoạt động dã ngoại, giáo dục lịch sử truyền thống, có ý nghĩa đặc biệt. Học sinh rất say sưa với các sản phẩm trưng bày, nhất là các hiện vật thu được của địch sau mỗi chiến thắng. Học sinh cũng rất thích được nghe các chú bộ đội kể chuyện chiến đấu... Qua đó, các em học lịch sử rất nhanh và nhớ cũng rất lâu.
Với mục đích giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có điều kiện học sử, nắm chắc truyền thống đơn vị, địa phương; xác định rõ vinh dự, trách nhiệm trong học tập, công tác, cống hiến, xây dựng đơn vị vững mạnh, quê hương giàu đẹp, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 chỉ đạo Bảo tàng Quân đoàn 2 lựa chọn các thời điểm có các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, quân đội, Quân đoàn và địa phương để tổ chức triển lãm. Theo Đại tá Trịnh Xuân Tâm, Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 2, ngoài tổ chức triển lãm lưu động, đơn vị còn tiến hành mời nhân chứng lịch sử, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác ở Trường Sa, Hoàng Sa tham gia nói chuyện truyền thống. Anh Tâm khẳng định:
- Thực tiễn cho thấy, các hoạt động của Bảo tàng Quân đoàn 2 nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức tốt hơn các hình thức, phương thức trưng bày, giáo dục truyền thống lưu động.
NGÔ THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận