QĐND - Sáng ở vùng biên giới Gia Lai, cái lạnh se se như làm cho không khí những ngày giáp Tết Quý Tỵ 2013 thêm lôi cuốn, hấp dẫn. Đó đây những cành mai chúm chím nở, những chậu cúc vàng khoe sắc, tỏa hương. Lắc lư trên chiếc xe tải hàng, tôi cùng Thượng tá Hoàng Sỹ Chung, Giám đốc Công ty 715 (Binh đoàn 15) tới tặng quà Tết đồng bào nghèo vùng biên giới huyện Ia Grai...
QĐND - Sáng ở vùng biên giới Gia Lai, cái lạnh se se như làm cho không khí những ngày giáp Tết Quý Tỵ 2013 thêm lôi cuốn, hấp dẫn. Đó đây những cành mai chúm chím nở, những chậu cúc vàng khoe sắc, tỏa hương. Lắc lư trên chiếc xe tải hàng, tôi cùng Thượng tá Hoàng Sỹ Chung, Giám đốc Công ty 715 (Binh đoàn 15) tới tặng quà Tết đồng bào nghèo vùng biên giới huyện Ia Grai.
Giám đốc Hoàng Sỹ Chung cho biết: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự tiếp sức của Binh đoàn 15 mà trước hết là Công ty 715 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, cuộc sống bà con đồng bào các dân tộc vùng biên giới đã đổi thay nhiều. Đường sá rộng mở, nhà cửa được xây mới sạch đẹp, 100% hộ gia đình đều có ti vi, hơn 70% số hộ có xe gắn máy, nhiều gia đình có đến 3-4 chiếc (xe tay ga đẹp để đi chơi, xe số để đi làm).
![]() |
|
Cán bộ Công ty 715 cấp gạo cho bà con ở làng Cùi. |
Vẫn theo Giám đốc Chung, những năm qua, nhiều hộ biết chuyên canh, biết tích lũy, tiết kiệm nên đã giàu lên trông thấy, có hộ thu nhập một năm lên đến gần 2 tỷ đồng, như Rơ Châm Dinh, Ksor Uất... Năm 2012, ở Công ty có hơn 85% số công nhân, người lao động đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận là lao động tiên tiến, 30% là tuyển thủ “bàn tay vàng” từ các đội đến Công ty, đây chính là những bàn tay “nối dài” để liên kết “gắn kết hộ” giữa người Kinh với bà con địa phương. Kinh tế phát triển, bà con bám bản làng làm ăn, ổn định cuộc sống, không còn chuyện vượt biên trái phép, tu tập gây rối. Nhiều hủ tục lạc hậu như: Người chết chôn chung, cúng Yang, cúng thần, bắt chồng nối dây… đã được bà con loại bỏ. Thay vào đó là nếp sống văn hóa làng bản cộng đồng rất phù hợp với tập quán của người dân địa phương.
Cái quan trọng nhất đến bây giờ mà Công ty thực hiện thành công là cách đây gần chục năm nhiều người còn hoài nghi, do dự, thậm chí chối bỏ, đó là đã đánh thức được tiềm năng của vùng đất biên giới, chuyển đổi nhận thức của bà con từ “tự cung, tự cấp”, “chặt, đốt, chọc, tỉa”… sang giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm, phát triển kinh tế vườn đồi, chuyên canh cây trồng, biết đầu tư để tăng năng suất cà phê, cao su, hồ tiêu… Từ gửi tiền làm được trong “ống lồ ô” treo trên gác bếp, đến mang tiền ra Ngân hàng gửi tiết kiệm, xây dựng nhà cửa cho con cái ra thị trấn, thành phố để học, người đau ốm ra bệnh xá khám điều trị… Một sự đổi thay gần như toàn diện từ nhận thức đến việc làm và các mối quan hệ trong cuộc sống. Với quyết tâm, mang Tết đến với mọi nhà và mọi người đều có Tết, lãnh đạo Công ty 715 đã trích hơn 1,5 tỷ đồng để mua quà thăm, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo và bà con làng Cùi trên vùng biên giới huyện Ia Grai. Mỗi suất quà trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng và hơn 3 tấn gạo để hỗ trợ các gia đình khó khăn, đặc biệt là bà con ở làng Cùi.
Đến làng Tung Breng, xã Ia O đã gần 10 giờ, cái lạnh vùng biên giới như loãng ra, nắng Xuân tràn về ủ ấm những cánh rừng cà phê nở bông trắng xóa. Cầm gói quà trên tay, không giấu được niềm vui, anh Rơ Châm Duân, người dân tộc Giơ Rai bộc bạch: “Những năm trước, đồng bào dân tộc thiểu số mình không ăn Tết Nguyên đán như người Kinh. Nhưng nay thì khác rồi, kinh tế phát triển, đời sống của bà con ngày một nâng cao, hiểu biết nhiều hơn về văn hóa cội nguồn của dân tộc, tất cả người Việt Nam mình đều là con của một cha, một mẹ mà, nên cùng nhau đón Xuân, vui Tết cũng là điều dễ hiểu. Tết Qúy Tỵ năm nay, ngoài suất quà của Công ty 715 trao, gia đình mình cũng mua sắm nhiều đồ ăn, thức uống; sửa sang lại nhà cửa, mua sắm cho các cháu nhiều quần áo đẹp...”.
Còn ông Rơ Châm Rêm, ở làng Cùi thì cười vui nói với chúng tôi: "Bà con làng Cùi mình còn sống được đến bây giờ là nhờ có Nhà nước và bộ đội giúp đỡ. Năm nào Công ty 715 cũng cho bác sĩ đến khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí, bộ đội 715 còn hỗ trợ gạo, cá khô, sách vở cho các cháu đi học. Đồng bào vùng biên giới Gia Lai ngày nay nhiều người giàu lắm, không giống như những năm trước đâu. Nhờ vào làm công nhân cao su cho Công ty 715 nên kinh tế đầy đủ, cuối năm 2012 nhiều gia đình nhận được tiền thưởng lên từ 30 đến 35 triệu đồng. Ngoài những suất quà do Công ty và chính quyền địa phương cấp, chưa đến Tết nhưng nhà nào cũng tất bật đi chợ mua sắm thêm nhiều thứ về để vui đón Xuân. Trẻ em thì hớn hở chờ Tết đến để được mặc quần áo đẹp, được các chú, các cô lì xì…
Năm nào cũng vậy, Công ty 715 đều “mang Tết” đến sớm cho người dân vùng biên. Điều quan trọng là qua những việc làm thiết thực ấy, đồng bào ý thức sâu sắc hơn về địa bàn chiến lược, cùng với bộ đội bảo vệ sự bình yên cho vùng biên cương Tổ quốc.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận