Thứ Ba, 10/04/2007, 10:28

    Mặt đất bị nứt và lún ở làng Klãl (Gia Lai)

    Sáng 8-4, hàng trăm người dân làng Klãl, xã Ia Bết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai bàng hoàng, lo sợ và ôm một số dụng cụ sinh hoạt, lương thực thực phẩm bỏ chạy ra khỏi làng để trốn “động đất”, làm cho tình hình trên địa bàn phức tạp...

    No image available
    Vết nứt ở nhà anh Bắp và ở đường làng
    Sáng 8-4, hàng trăm người dân làng Klãl, xã Ia Bết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai bàng hoàng, lo sợ và ôm một số dụng cụ sinh hoạt, lương thực thực phẩm bỏ chạy ra khỏi làng để trốn “động đất”, làm cho tình hình trên địa bàn phức tạp. Ông Đinh Hanh - Bí thư Đảng ủy xã Ia Bết cho biết: “Đây là hiện tượng “kỳ lạ” không biết có phải là động đất hay không? Xảy ra lần đầu tiên ở địa phương. Người dân thực sự hoang mang và bỏ chạy toán loạn, cán bộ xã đã đến nơi xảy ra sự việc và vận động bà con trở về làm ăn sinh sống. Đến khoảng 11 giờ ngày 9-4, nhiều người dân của làng A Klãh đã trở về nhà, còn hai gia đình đang sợ không dám trở về, chúng tôi đang vận động bà con về nơi ở cũ”.

    Làng A Klãl cách trụ sở UBND xã khoảng 4km, khi chúng tôi đến nhiều người dân vẫn không dám vào nhà, có vẻ hoang mang lo sợ. Ông Lok cho biết: “Khoảng 5 giờ sáng ngày 8-4 ở trong làng một số người dân vừa trở dậy chuẩn bị đi làm rẫy, thì nghe tiếng lạo xạo của đất đá xung quanh thụt xuống lòng đất, nhà cửa rung chuyển. Lo sợ động đất, họ bỏ chạy toán loạn về các bản làng xung quanh. Một số người đàn ông hiếu kỳ “mạnh gan” thì đứng lại xem sự thể hiện tượng “động đất” xảy ra như thế nào? Ông thấy tự nhiên nhà mình cũng bị một vết nứt chạy qua, làm nền và tường nhà lún sâu xuống đất, vợ con sợ quá bỏ chạy sang làng Ó Đất để trốn, nay đã về, nhưng không dám vào nhà vì sợ “tụt xuống lòng đất”. Còn theo anh Bãp (35 tuổi) người làng A Klãl thì anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối hiện tượng “kỳ lạ” này, vì nó xảy ra ngay trước và trong nhà anh. Anh Bãp cho chúng tôi biết: “Từ lúc thấy nhà rung rung, đất đá tự nhiên lún sâu xuống lòng đất, ngôi nhà của anh bị nứt, có nơi rộng 20cm, sâu lắm (anh Bãp đã lấy một đoạn cây dài gần 4m cắm xuống rãnh nứt mà không đến đáy…). Hiện tượng nứt mặt đất và lún sâu xuống kéo dài từ lúc 5 giờ sáng đến 12 giờ. Chiều dài của đường nứt đất chạy theo hình tròn có đường kính rộng khoảng 50m, qua rẫy của nhiều ngôi nhà, trong đó có hai ngôi nhà của anh Bãp và anh Lõk, có điều nhà không nghiêng đổ…”.

    Có mặt tại nơi xảy ra hiện tượng trên, theo chúng tôi đó chỉ là hiện tượng “lún đất”, chứ không phải “động đất” như bà con đồng bào địa phương lầm tưởng. Ở Gia Lai, hiện tượng lún đất đã xảy ra ở núi Hàm Rồng cách đây 7 năm cũng tương tự như vậy. Đề nghị các cơ quan chức năng đến địa phương nghiên cứu và giải thích cho bà con được rõ, tránh bị người xấu kích động gây tâm lý hoang mang, bất an, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Bài và ảnh Lê Hồi

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...