Con đường liên xã từ thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn) nối với Pò Mã, đi qua các xã Cao Lâu, Xuất Lễ… gập ghềnh khúc khuỷu, uốn lượn qua những chân đèo. Dưới các thung sâu của chân núi Mẫu Sơn, trên khắp các bản làng, hoa mận, hoa đào… đang đua nhau khoe sắc...
![]() |
|
Đến với bà con dân bản. |
Chúng tôi đến xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, nơi có cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường B96 (Quân khu 1), đang làm nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng. Chiếc xe chở chúng tôi đến xã Xuất Lễ cứ chồm lên dập xuống, nghiêng ngả, hơn hai giờ đồng hồ mới đến được Nông-Lâm trường B96. Người chúng tôi gặp đầu tiên là Trung tá Lê Hữu Lăng, chủ nhiệm chính trị Nông-Lâm trường. “Vậy là các anh về đây với bà con dân bản đã được 6 mùa xuân. Xuân Mậu Tý này, đời sống bà con có gì khởi sắc hơn?”-Tôi hỏi vậy, anh Lăng nói ngay: “Trước ngày chúng tôi về đây dân bản nghèo lắm. Trình độ dân trí thấp, ốm đau chủ yếu đón thầy cúng về “đuổi” tà ma. Hằng năm chỉ trông vào hạt thóc, củ khoai, không có gì thu nhập thêm, có nhiều hộ còn đói đứt bữa, kiếm ăn hằng ngày còn không đủ, nghĩ gì đến vui xuân đón Tết. Có cùng ăn, cùng ở với đồng bào mới thấy hết được nỗi khó khăn, nhọc nhằn mà bà con đang phải đối mặt”.
Trước tình hình như vậy, Ban giám đốc Nông-Lâm trường đã gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương bàn cách tháo gỡ, làm sao để cho dân vơi đi cái đói, cái nghèo, yên tâm sản xuất, bám đất, bám làng. Đơn vị nhận giúp đỡ 56 thôn, bản, thuộc 6 xã, trong đó có 48,6km đường biên giới với nước bạn, địa hình đồi núi trập trùng, đi xuống các thôn bản chủ yếu là đi bộ. Khó khăn là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian lao vất vả luôn bám dân, bám bản. Trong 6 năm, đơn vị đã vận động và cùng bà con phủ xanh đất trống đồi trọc được 1.460ha, bao gồm cây lấy gỗ, cây ăn quả và các loại cây đặc sản, hiện nay đều phát triển tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay số hộ nghèo thuộc địa bàn đã giảm xuống chỉ còn 30,2% (theo tiêu chí mới). Khi ốm đau, nhân dân đã đến trạm xá đơn vị để khám và chữa bệnh, tình hình an ninh bản làng được giữ vững, tình quân dân thêm thắt chặt, bản làng ngày càng được đổi mới. Năm nay, bà con vui mừng phấn khởi đón Tết.
Theo chân Trung tá Trần Ân Tiện, đội trưởng đội 3, chúng tôi ngược đỉnh dốc lên xã Mẫu Sơn, khi sương sớm còn giăng đầy các sườn núi, cái rét miền biên giới lạnh đến thấu xương. Con đường uốn lượn vắt qua chân núi Cha, núi Mẹ huyền thoại. Quả thực, khi “mục sở thị” mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, nhọc nhằn của người dân nơi đây. Những ngôi nhà của đồng bào Dao thấp thoáng, ẩn hiện sau những cánh rừng hồi. Anh Triệu Sáng Lèn, chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn tâm sự: “Là xã đặc biệt khó khăn, với 98% là người Dao, đời sống của bà con còn vất vả lắm, do thiếu đất canh tác, lại phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Bộ đội về đây đã cùng sẻ chia và giúp đỡ nhiều mặt, bà con biết ơn nhiều lắm, tình quân dân ngày càng thắm đượm, dân tin vào bộ đội nhiều đấy”. Gặp mế Triệu Múi Nải, dân tộc Dao, đang chuẩn bị nấu rượu để đón Tết, mế cười hóm hỉnh cho biết: “Bộ đội về đây giúp bà con nhiều lắm rồi à, các con cho dân bản con lợn, con gà và cả bò nữa để chăn, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây ăn quả, chỉ bảo cho mọi người trong bản cách ăn ở vệ sinh sạch sẽ. Nhờ có bộ đội mà cái đói, cái nghèo đã vơi đi nhiều, Tết này bản làng đón cái Tết no ấm hơn…”. Quả thực từ ngày có cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường B96 về đây, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của một vùng quê nghèo hẻo lánh. Khó khăn vất vả là vậy, nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm vui như hiện lên trên từng gương mặt, khóe mắt của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây. Chỉ còn dăm bảy năm nữa thôi là những đồi thông, rừng hồi và những vườn cây ăn trái kia của bà con sẽ cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xua đi đói nghèo lạc hậu…
Chia tay cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi đây khi mùa xuân sắp về. Câu hát của tuổi trẻ Nông-Lâm trường và chi đoàn địa phương cứ văng vẳng bên tôi “... Lạng Sơn, Lạng Sơn ơi, ta yêu nhau từ trong rừng hồi, ta lớn lên từ hương hoa hồi. Súng cầm chắc trong tay, giữ mùa xuân biên giới...”. Vâng! Những đồi thông, rừng hồi tràn đầy sức sống đang cựa mình trỗi dậy chào đón xuân về. Hương hồi, hương quế và tình quân-dân cá nước thật thắm đượm, tất cả như được hòa quyện vào nhau làm cho đại ngàn Mẫu Sơn bừng sáng lung linh sắc màu, hứa hẹn một mùa xuân no ấm đang về với bà con trên rẻo đất biên cương dưới chân núi Mẹ huyền thoại này.
Bài, ảnh: SẦM VĂN THẠCH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận