Thứ Ba, 04/01/2011, 19:25

    Màu xanh trên đỉnh Mèo Vạc

    QĐND - Đúng vào thời điểm khô khát nhất của vùng Cao nguyên đá, chúng tôi đến Ban CHQS huyện Mèo Vạc, nơi được coi là vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Mèo Vạc cũng là địa phương còn quá nhiều gian khó của tỉnh Hà Giang...

    QĐND - Đúng vào thời điểm khô khát nhất của vùng Cao nguyên đá, chúng tôi đến Ban CHQS huyện Mèo Vạc, nơi được coi là vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Mèo Vạc cũng là địa phương còn quá nhiều gian khó của tỉnh Hà Giang.

    Giữa bạt ngàn đá núi khô khốc một màu xám xịt, đại bản doanh của Ban CHQS huyện Mèo Vạc hiện ra như một ốc đảo xanh đến nao lòng. Đón chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Cổn với trang phục chỉnh tề oai nghiêm, song vẫn toát lên sự phong nhã của một người làm công tác chính trị. Dường như thấu hiểu sự ngạc nhiên của mọi người trước khung cảnh xanh tươi của cơ quan quân sự huyện, anh Cổn liền mời chúng tôi đi một vòng tham quan nơi ăn, chốn ở của bộ đội. Ngoài sắc màu của “hoa lá cành” rồi “vườn treo”, hòn non bộ như một vườn sinh cảnh mi ni, cơ quan quân sự huyện còn có vườn rau xanh mát mắt, gắn liền với dãy chuồng trại chăn nuôi theo đúng phong cách quy củ của người lính. Phía trên khu vườn là 650ha rừng bản địa do đơn vị nhận chăm sóc, bảo vệ che mát cả một vùng.

    Theo Trung tá Hoàng Ngọc Thơm, Chính trị viên phó thì để có cơ ngơi “sáng-xanh-sạch-đẹp” như ngày hôm nay, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dày công “bới đất, lật đá” bật cả móng tay, móng chân lên mới thành. Do địa hình đặc thù “đất và nước tỷ lệ nghịch với đá”, bởi vậy mỗi tấc đất, giọt nước đều được cán bộ, chiến sĩ chắt chiu, tận dụng tối đa dành cho sản xuất, chăn nuôi. Ngoài chiếc bể ngầm chứa nước mưa mà ý thức sử dụng tiết kiệm trở thành “cố hữu” đối với người lính, mọi nguồn nước thải sinh hoạt đều có hệ thống thu gom vào các bể chứa dùng để rửa chuồng trại chăn nuôi và tận dụng tưới rau. Dường như ở đây các anh không hề phí phạm bất kỳ giọt nào.

    Bằng giải pháp tận dụng tối đa đất và nước, nên tuy đóng trên địa bàn “sống chết với đá’, bình quân mỗi năm 6 tháng khô hạn, cơ quan quân sự huyện Mèo Vạc vẫn sản xuất được trên dưới 10 tấn rau xanh các loại; 7 tấn lợn thịt và 80 con lợn giống/năm; chưa kể 10 đôi nhím giống đã đến thời điểm sinh sản. Nhờ nguồn thực phẩm “tự cung tự cấp”, đơn vị đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội đạt gần 600.000 đồng/người/năm, góp phần duy trì quân số khỏe thường xuyên đạt 99%.

    Chỉ huy trưởng, Đại tá Nguyễn Đức Hải quê tận Phú Xuyên, Hà Nội nhưng bám trụ trên đỉnh Mèo Vạc từ năm 1981 cho biết: “Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 vừa rồi đã khẳng định: Thành tích nổi trội nhất của Ban CHQS huyện là chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần củng cố tình đoàn kết của đồng bào 16 dân tộc trên địa bàn; nhất là xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ và các chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; kết nạp 194 đảng viên mới hầu hết là dân quân tự vệ người dân tộc thiểu số. Điển hình về làm tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã tích cực chủ động bám dân, bám bản và tham gia xây dựng xã Niêm Tòng trở thành cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, giảm được số hộ đồng bào nghèo ở đây từ 35,4% xuống còn 28%.

    Ngoài việc chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp hơn 5000 ngày công xây dựng kênh mương, trường học, trạm y tế… cho các xã, bản; hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để xóa nghèo, Ban CHQS huyện Mèo Vạc còn hỗ trợ các hộ nghèo hàng chục con lợn giống, được nuôi theo cách luân chuyển mỗi hộ 6 tháng và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

    Chia tay những người lính ngày đêm bám trụ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng SSCĐ bảo vệ biên cương với đồng bào các dân tộc trên đỉnh Mèo Vạc mù sương, trong tôi vẫn lắng đọng lời tâm nguyện của họ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của những người lính chúng tôi chính là từng lời nói, từng việc làm của mình đều hướng đến mục đích “quân với dân một ý chí” nhằm bảo vệ trọn vẹn, vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc”.

    Văn Hào 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...