QĐND - Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, các hình thức giải trí của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) không còn đơn điệu như vài năm trước đây. Bây giờ, họ có thể vào internet để truy cập tin tức, chơi bi-da và hát ka-ra-ô-kê ngay trong đơn vị...
QĐND - Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, các hình thức giải trí của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) không còn đơn điệu như vài năm trước đây. Bây giờ, họ có thể vào internet để truy cập tin tức, chơi bi-da và hát ka-ra-ô-kê ngay trong đơn vị. Đây là một trong những cách mà Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 38 nói riêng, Sư đoàn 2 nói chung đang tích cực triển khai để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội.
Internet, bi-da vào đơn vị
Trước đây, tôi đi các đơn vị, thường hỏi cán bộ, chiến sĩ trẻ ngày nghỉ, giờ nghỉ thì giải trí bằng cách nào, chơi môn thể thao gì? Nhiều chiến sĩ thẳng thắn nói với tôi: “Lại làm bạn với mấy quả bóng chuyền, bóng đá, hoặc đọc báo, nghe đài, xem ti vi, ngoài ra còn biết làm gì nữa anh… từ bao lâu nay vẫn thế”.
Nói như vậy là cán bộ, chiến sĩ trẻ có phần đã “chán” những thứ sinh hoạt tinh thần theo lối cũ. Điều này có cơ sở bởi đã là giải trí thì phải mới, phải lạ, phải theo kịp với sự phát triển chung của xã hội, nhất là đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của bộ đội.
Là người trưởng thành từ cán bộ phong trào, Thiếu tá Nguyễn Đình Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 38 hiểu hơn ai hết tâm lý của cán bộ, chiến sĩ trẻ. Nhiều hôm tham gia thể thao cùng mọi người trong đơn vị, hay các buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể, anh nhận thấy, cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia gượng ép, không mặn mà! Lân la hỏi chuyện, anh được chiến sĩ trẻ giãi bày: “Thủ trưởng, mấy bài hát chúng em hát “xước cả chữ rồi”! Buổi sinh hoạt nào cũng chỉ loanh quanh mấy bài hát thì....”.
![]() |
|
Phòng cắt tóc trong cụm công trình Câu lạc bộ quân nhân được trang bị với nhiều dụng cụ hiện đại. |
Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trẻ, anh Lộc cũng như các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 38 đều nhất trí phải mạnh dạn đổi mới phương thức bảo đảm đời sống tinh thần cho bộ đội. Nhưng đổi mới bằng cách nào, lại làm vườn hoa thanh niên, nhà sinh hoạt cộng đồng? Như vậy chưa hẳn đã đúng với tâm lý của cán bộ, chiến sĩ trẻ bây giờ.
Sau một thời gian thảo luận, xin ý kiến của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 38 quyết định xây dựng Câu lạc bộ quân nhân với tổ hợp gồm: Một nhà sinh hoạt tập thể chính và các phòng vệ tinh: Phòng cắt tóc, phòng thư viện và điện thoại, phòng internet, phòng bi-da, phòng ka-ra-ô-kê với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Cụm công trình được đơn vị thiết kế, xây dựng thân thiện với môi trường, có cây xanh, hồ nước...
Đầu năm 2012, cụm công trình Câu lạc bộ quân nhân ở Trung đoàn 38 được đưa vào sử dụng; đánh dấu sự đổi thay bằng việc đưa internet, bi-da, ka-ra-ô-kê tới phục vụ cán bộ, chiến sĩ.
Không chỉ giải trí đơn thuần
Trung tá Phan Tấn Tiến, Chính ủy Trung đoàn 38 dẫn tôi đi tham quan một vòng cụm công trình, đến phòng bi-da được bố trí 2 bàn, với không gian rộng, để các đơn vị giao lưu; phòng thư viện có nhiều loại sách, với bàn đọc thoải mái, thân thiện; phòng cắt tóc trang bị ghế da, gương và dụng cụ hiện đại… Trao đổi với tôi, Trung tá Phan Tấn Tiến cho biết: “Tổ hợp này sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trẻ; tạo sự gần gũi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị. Không chỉ vậy, sau những giờ học tập, huấn luyện, chiến sĩ có thể gọi điện về hỏi thăm gia đình, lên mạng xem tin tức của bạn bè, người thân. Cán bộ trẻ vào mạng để tìm tài liệu, trang bị thêm kiến thức cho mình… Bởi vậy, cụm công trình không chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần là vậy!”.
![]() |
|
Phối cảnh cụm công trình Câu lạc bộ quân nhân ở Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5. |
Chia sẻ với tôi về hiệu quả cụm công trình Câu lạc bộ quân nhân đem lại, Hạ sĩ Võ Huy Chương, Tiểu đội 2, Trung đội cảnh vệ nói: “Từ khi hoàn thành cụm công trình này, vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ, chiến sĩ trẻ chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Người chọn chơi các môn thể thao, người đọc báo, xem sách.... Cụm công trình Câu lạc bộ quân nhân không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho bộ đội, mà còn tạo ra không gian mở để chúng tôi giao lưu với anh em, bạn bè... ”.
Tuy nhiên, nhìn cụm công trình to đẹp, hoành tráng là thế nhưng vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ tôi vẫn cảm thấy nó trở nên chật hẹp! Giải thích với tôi về điều này, Trung tá Nguyễn Quốc Hương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 38 nói: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị biết điều này nhưng ngặt vì kinh phí đầu tư lớn. Nếu như cụm công trình này được đầu tư xây dựng ở cấp tiểu đoàn thì phát huy được hiệu quả tốt hơn”.
Quả thật, dù chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của bộ đội, nhưng cụm công trình Câu lạc bộ quân nhân ở Trung đoàn 38 cũng tạo ra một hướng mới trong việc làm phong phú thêm đời sống tinh thần của bộ đội ở đơn vị cơ sở...
Bài và ảnh: Duy Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận