Thứ Tư, 12/08/2009, 17:16

    Mỗi căn nhà, một niềm vui lớn

    Chỉ còn ít ngày nữa, gia đình bà Nguyễn Thị Đầm ở thôn Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sẽ chuyển về ngôi nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình xây tặng...

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình dỡ bỏ ngôi nhà cũ, triển khai xây nhà mới tặng gia đình bà Nguyễn Thị Đầm.

    Chỉ còn ít ngày nữa, gia đình bà Nguyễn Thị Đầm ở thôn Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sẽ chuyển về ngôi nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình xây tặng. Gia đình bà Đầm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà là vợ liệt sĩ Đinh Văn Chỉ, hy sinh năm 1964 tại mặt trận phía . Mặc dù năm nay đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn sống một mình. Đã bao năm qua bà Đầm vẫn ở trong ngôi nhà mái tranh xập xệ, ẩm mốc. Ngày nắng ngồi trong nhà cũng nhìn thấy mặt trời, còn những ngày mưa bà Đầm phải quây bạt thu mình ở góc nhà để tránh dột.

    Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Đầm, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình quyết định xây căn nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Đầm. Căn nhà được triển khai xây dựng có diện tích 50m2, mái bằng với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng được trích từ quỹ “Vì người nghèo” và sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Thái Bình. Trong ngày khởi công, họ hàng, xóm giềng gia đình bà Đầm tạm gác những việc riêng, đến góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Thái Bình làm nhà giúp gia đình bà Đầm.

    Trò chuyện với chúng tôi bên căn nhà đang đi vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng, bà Đầm xúc động cho biết: “Được tặng nhà tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Bộ Quốc phòng, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình và bà con lối xóm. Chồng là liệt sĩ, tôi chỉ có một cô con gái, nhưng vì điều kiện khó khăn cháu phải đi làm xa để kiếm sống. Một mình tôi làm đủ mọi việc nhưng vẫn không có điều kiện xây nhà”.

    Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Đức Cảnh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình cho biết: “Triển khai thực hiện giai đoạn 1 Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” chúng tôi đã làm được 15 căn nhà (vượt 5 căn) tặng các gia đình khó khăn về nhà ở và 2 công trình dân sinh tặng địa phương. Giai đoạn 2, chúng tôi phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, chúng tôi đang khảo sát và lập danh sách những đối tượng còn khó khăn để xây tặng nhà. Theo khảo sát mới nhất, ở 6 xã của huyện Thái Thụy hiện còn khoảng 33 căn nhà dột nát; huyện Tiền Hải còn khoảng 10 nhà. Chúng tôi phấn đấu trong giai đoạn 2 của Đợt vận động cơ bản sẽ xóa nhà dột, nhà tạm trên toàn địa bàn tỉnh”.

    Để hoàn thành chỉ tiêu trên, không phải là điều đơn giản đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình. Như hiểu được điều băn khoăn này của tôi, anh Cảnh khẳng định: “Hiện chúng tôi đã có 30 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Cục Thuế tỉnh Thái Bình và Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ để triển khai làm nhà tặng các gia đình còn nhiều khó khăn. Quyết tâm của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh dù khó khăn tới đâu cũng phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Bởi mỗi căn nhà đại đoàn kết được hoàn thành, từ lâu đã trở thành niềm vui chung của mọi người...”.

    Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH, CTV

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...