Thứ Tư, 08/08/2007, 18:13

    Mỗi thí sinh là một tấm gương

    ...Có một điều mà chúng tôi rất tâm đắc ở hội thi này, đó là tất cả các thí sinh tham gia thi kể chuyện về đạo đức của Bác Hồ đều thực sự là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, được quần chúng trong đơn vị và nhân dân yêu mến, tín nhiệm...

    No image available

    Quân chủng Hải quân tổ chức cho bộ đội nghe các nội dung thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Trang trọng và hấp dẫn – đó là cảm nhận của chúng tôi trong hai ngày dự hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quân chủng Hải quân. Có một điều mà chúng tôi rất tâm đắc ở hội thi này, đó là tất cả các thí sinh tham gia thi kể chuyện về đạo đức của Bác Hồ đều thực sự là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, được quần chúng trong đơn vị và nhân dân yêu mến, tín nhiệm.

    Thương chiến sĩ như em ruột

    Chúng tôi gặp thượng úy Võ Minh Thắng ngay khi anh vừa kể xong câu chuyện về tấm lòng nhân ái, vị tha, bao dung, nhân hậu của Bác Hồ. Là chính trị viên của tàu Trường Sa 04 (thuộc Hải đội 1, Đoàn M25), làm nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền và vận tải phục vụ cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, Thắng đã nhiều lần cùng đơn vị lênh đênh hàng tháng trời trên biển, vượt trùng dương mênh mông đến với Trường Sa thân yêu.

    Nói chuyện với tôi, thượng úy Võ Minh Thắng không kể gì về thành tích của riêng mình, nhưng Thiếu tá Hoàng Minh Dũng, chính trị viên Hải đội 1, Đoàn M25 cho biết: “Ở đơn vị, Võ Minh Thắng là một cán bộ rất gương mẫu, thương yêu chiến sĩ như em ruột. Khi đi biển, có chiến sĩ bị say sóng suốt cả tuần, chính trị viên Thắng tận tình chăm sóc, động viên, chu đáo như mẹ hiền chăm sóc con thơ. Từ khi công tác ở tàu Trường Sa 04, năm nào Thắng cũng được đơn vị tín nhiệm bầu là Chiến sĩ thi đua, dù cậu ấy luôn khiêm tốn chối từ và đề cử người khác. Tàu của đơn vị Thắng không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sĩ của tàu còn tự nguyện đóng góp, thành lập quỹ học bổng, mỗi năm tặng 1 triệu đồng cho 6 em học sinh nghèo hiếu học ở Trường trung học cơ sở Đống Đa, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh”.

    Một việc khác tưởng như rất nhỏ nhưng đã nói lên nhiều điều, đó là kể từ hôm về cơ quan Bộ tư lệnh Quân chủng tham gia hội thi, ngày nào Thắng cũng vài lần gọi điện về đơn vị hỏi thăm anh em đồng đội. Đang bận rộn với công việc của một thí sinh mà chàng thượng úy này vẫn quan tâm lo lắng đến công việc của đơn vị, vẫn rất nhớ “gia đình trên biển” của mình.

    “Phụ nữ đa giỏi”

    Thượng úy Nguyễn Thị Thảo là nữ thí sinh duy nhất lọt vào vòng chung khảo hội thi. Là nhân viên câu lạc bộ, kiêm Phó chủ tịch Hội phụ nữ Trung tâm 47 (thuộc Bộ tham mưu Quân chủng), chị Thảo thực sự là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm trong công việc và đức tính ham học hỏi, cầu tiến bộ… Nhờ tích cực tự học mà chị đã viết được nhiều bài đăng báo, đạt nhiều giải cao trong các hội thi và được đơn vị tín nhiệm “nhấc” từ nhân viên nuôi quân lên làm nhân viên câu lạc bộ. Kể trước hội thi câu chuyện về tình yêu thương, đức tính tôn trọng phụ nữ của Bác Hồ, khi nói đến những cử chỉ, việc làm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với phụ nữ quân đội và tình cảm của phụ nữ quân đội dành cho Bác, chị khóc và nhiều người trong hội trường cũng không thể kìm được lòng mình… Tâm sự với tôi, giọng chị rất nhẹ nhàng: “Mình tham gia thi không phải vì giải thưởng mà vì mình vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ Bác. Mình nghĩ, là phụ nữ thì càng phải phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trước hết là học đức tính nhân hậu, biết tự vươn lên để được mọi người quý mến, tôn trọng; đồng thời làm tấm gương để dạy dỗ các con, làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong xây dựng tổ ấm gia đình”.

    Trong hội trường lớn của Quân chủng Hải quân hôm diễn ra hội thi, tôi đã được nghe nhiều người kể về chị Thảo. Ai cũng hết lời khen ngợi, bày tỏ sự thán phục người phụ nữ tuy vóc người nhỏ nhắn nhưng không bao giờ chùn bước trước những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Ở đơn vị, mọi người thường gọi chị Thảo là “Phụ nữ đa giỏi”, vì được giao công việc gì chị cũng hoàn thành tốt. Chị em phụ nữ trong cơ quan Quân chủng ai cũng biết chị Thảo, coi chị như một tấm gương để mình học tập, phấn đấu vươn lên.

    Tuổi cao, càng mẫu mực

    Sinh năm 1953 và nhập ngũ từ trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm trợ lý chính trị của Xí nghiệp cơ giới xếp dỡ (Quân cảng Sài Gòn) là thí sinh nhiều tuổi đời, tuổi quân nhất hội thi. Một điều khá thú vị là ngay sau khi anh Bình vừa thực hiện xong phần thi của mình, mặc dù không phải “thí sinh đội nhà” nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ ở phân đội 881 (Đơn vị M31) ngồi nghe dưới hội trường đều trầm trồ, dự đoán “bác Bình sẽ nhất”. Kết quả chính thức của hội thi đúng như khán giả đánh giá. Chiến sĩ Tô Văn Ngợi ở đại đội 3, phân đội 881 nói về phần thi của trung tá Nguyễn Thanh Bình bằng giọng hồ hởi mà vẫn run run: “Bác Bình kể chuyện rất mộc mạc, giản dị nhưng chúng em vô cùng xúc động. Em và nhiều đồng chí ngồi nghe đã khóc. Các anh cán bộ ở đơn vị em kể rằng, bác Bình tuy nhiều tuổi nhưng vẫn rất tích cực tham gia các hội thi của Quân chủng, lần nào cũng được giải cao. Hôm nay nghe bác ấy kể chuyện về Bác Hồ và về chính bản thân bác ấy, tự nhiên em thấy mình còn nhiều khiếm khuyết quá, anh ạ!”.

    Qua thượng tá Ngô Quang Chung, Chủ nhiệm chính trị Quân cảng Sài Gòn, tôi được biết, trung tá Nguyễn Thanh Bình là một trong những cán bộ gương mẫu nhất ở Xí nghiệp cơ giới xếp dỡ. Cả Quân cảng đều mến phục đức tính cần cù chịu khó, hết mình vì công việc chung của anh Bình. Tuy đã sắp nghỉ hưu nhưng anh Bình vẫn rất tích cực học tập, rèn luyện, mẫu mực trong cả lời nói, việc làm... Hơn 30 năm công tác, năm nào anh Bình cũng được khen thưởng, trong đó có nhiều năm là Chiến sĩ thi đua.

    Trao đổi với chúng tôi tại phòng thi, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, cho biết: “Sinh thời, Bác đã từng nói “muốn vận động nhân dân thì cán bộ phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Để hội thi có hiệu quả thiết thực thì người tuyên truyền, kể chuyện phải được quần chúng thực sự tâm phục, khẩu phục. Quần chúng không chỉ học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà còn học tập ngay chính tấm gương của các thí sinh. Vì vậy khi tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã lựa chọn những đồng chí thực sự mẫu mực, tiêu biểu cả trong công tác và sinh hoạt đời thường tham gia dự thi”.

    Trong hai ngày dự hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quân chủng Hải quân, được bố trí ăn ở cùng khu vực với các thí sinh, chúng tôi thấy ngay cả trong những lúc nghỉ ngơi, sinh hoạt đời thường, thí sinh nào cũng thể hiện rõ mình là một quân nhân có văn hóa: đứng đắn, chững chạc; khiêm tốn, giản dị, cầu thị; không tỵ nạnh, ganh đua mà sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ “đối thủ”… Có rất nhiều lời khen của cán bộ, chiến sĩ ở Quân chủng Hải quân dành cho các thí sinh mà trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể kể hết.

    Bài và ảnh: CÁT HUY QUANG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...