Thứ Bảy, 03/03/2007, 16:08

    Mối tình Tây Tiến

    "Gần 60 năm qua, tôi vẫn mong có một ngày được nhìn lại di ảnh của anh"-Chiến sĩ Tây Tiến Thu Huyền nói trong nước mắt, tay run run cầm cuốn sách trong đó có ảnh của bác sĩ Đặng Nguyên Đức, chiến sĩ đoàn quân Tây Tiến Hà Nội năm 1947...

    "Gần 60 năm qua, tôi vẫn mong có một ngày được nhìn lại di ảnh của anh"-Chiến sĩ Tây Tiến Thu Huyền nói trong nước mắt, tay run run cầm cuốn sách trong đó có ảnh của bác sĩ Đặng Nguyên Đức, chiến sĩ đoàn quân Tây Tiến Hà Nội năm 1947.

    Đặng Nguyên Đức là con trai út trong một gia đình công chức khá giả ở Hà Nội. Vì là con trai duy nhất nên anh được gia đình chăm sóc, chiều chuộng rất chu đáo. Năm 27 tuổi, anh trở thành bác sĩ và có rất nhiều cơ hội tốt đẹp ở Hà Nội.

    Khi kháng chiến chống Pháp nổ ra, nguyện vọng của anh là được tham gia cách mạng. Thương con, ủng hộ ý nguyện của con, gia đình anh đồng ý để anh tham gia vào đoàn quân Tây Tiến.

    Năm 1947, anh gia nhập trung đoàn 52, hùng dũng, trẻ trung, hăm hở và tràn đầy nhiệt huyết: "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" tiến lên miền Tây. Cùng đoàn với anh, có Thu Huyền, người con gái quê hương quan họ lúc ấy vừa tròn 17 tuổi. Thu Huyền tình nguyện gia nhập đoàn quân Tây Tiến, nhưng mẹ cô không đồng ý vì thấy con gái còn quá bé. Bác sĩ Đặng Nguyên Đức đã về tận Thị Cầu, Bắc Ninh quê Huyền, thuyết phục và hứa với bà: "Mẹ yên tâm, hòa bình rồi con sẽ đưa cô ấy về cho mẹ".

    Hòa bình lập lại, năm 1954, Thu Huyền trở về quê hương, về bên mẹ. Còn anh ở lại mãi mãi, không về. Anh đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào năm 1948. Vì điều kiện lúc bấy giờ, Thu Huyền không kịp giữ lại bất cứ kỉ vật nào của riêng anh. Chiến sĩ Thu Huyền của đoàn quân Tây Tiến năm xưa nay thành bà nội, bà ngoại, nhưng lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm: làm sao để có được tấm ảnh của anh, để mà nhớ mãi về anh, người đồng đội và kỷ niệm mối tình Tây Tiến ngày ấy?

    Thật bất ngờ, trong buổi họp mặt đầu xuân nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Tây Tiến, bà đã được chính người em gái (cùng cha khác mẹ với bác sĩ Đặng Nguyên Đức) trao tận tay di ảnh của anh. Quá bất ngờ và xúc động, hai người phụ nữ ôm nhau khóc, những giọt nước mắt tiếc nhớ, tự hào về anh, người chiến sĩ Tây Tiến năm xưa. Cả hội trường lặng đi vì xúc động. Hình ảnh đó khắc thêm một dấu ấn sâu sắc trong lòng các chiến sĩ Tây Tiến, một kỷ niệm đẹp về mối tình của hai người đồng đội mà ai cũng yêu quý: Đặng Nguyên Đức và Thu Huyền, bên cạnh niềm tự hào của đoàn quân Tây Tiến.

    Chị Đặng Tú Lan, em gái của bác sĩ Đặng Nguyên Đức tâm sự: "Thông qua ban liên lạc Tây Tiến, gia đình biết được trước lúc hy sinh anh Đức đã có một người bạn gái. Và cũng biết thêm được nguyện vọng của chị Huyền nên gia đình đã gửi ảnh của anh để in vào tập ảnh Tây Tiến nhân kỷ niệm 60 năm. Gia đình chúng tôi rất vui mừng vì đã được gặp lại chị, người đồng đội, người thương của anh Đức khi xưa". Đây thực sự là một món quà vô giá đầu năm đối với bà-nữ chiến sĩ đoàn quân Tây Tiến Thu Huyền.

    NGUYỄN VÂN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...