Thứ Sáu, 01/10/2010, 14:35

    Mọi trái tim hướng về Thủ đô

    QĐND Online - Cơn mưa rào buổi sáng đã đem lại không khí mát mẻ cho buổi Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Người dân, từ già đến trẻ, từ Nam ra Bắc đều hướng về Thủ đô Hà Nội-Trái tim của Việt Nam...

    QĐND Online - Cơn mưa rào buổi sáng đã đem lại không khí mát mẻ cho buổi Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Người dân, từ già đến trẻ, từ Nam ra Bắc đều hướng về Thủ đô Hà Nội-Trái tim của Việt Nam.

    No image available
    Sáng sớm, trời vẫn còn se lạnh nhưng các diễn viên nhí này vẫn nhiệt tình cho buổi trình diễn nghệ thuật sắp diễn ra

    Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, ngoài sân khấu chính (vườn hoa Lý Thái Tổ), nơi đăng cai Lễ Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, còn 4 sân khấu nghệ thuật khác được bố trí quanh hồ với những chủ đề khác nhau, làm nức lòng người dân.

    No image available
    Những màn nghệ thuật đậm sắc màu hội nhập tại sân khấu ở ngã ba Lê Thái Tổ-Hàng Trống

    Mặc dù không được trực tiếp thưởng thức những nghi lễ và các chương trình ca múa nhạc diễn ra ở sân khấu chính, nhưng người dân vẫn có thể ngồi nhà xem truyền hình trực tiếp hoặc theo dõi qua những màn hình cỡ lớn được đặt tại một số vườn hoa quanh Hà Nội.

    No image available
    Rất đông người dân ngồi theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Khai mạc Đại lễ trên màn hình cỡ lớn

    Trong không khí đầy náo nức ấy, nhiều bạn bè quốc tế cũng đến chia vui cùng với Hà Nội nghìn năm tuổi. Kwak Eun Hye, sinh viên Hàn Quốc đang theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội vui mừng cho biết: “Em thật may mắn vì có mặt ở Hà Nội đúng vào thời điểm Thủ đô tròn 1000 tuổi. Em sống ở Hà Nội được 1 năm rồi. Với em, Hà Nội thật sinh động và có nhiều khả năng phát triển. Con người nơi đây thật mến khách và tình cảm nữa. Em học theo chương trình trao đổi sinh viên giữa Việt Nam và Hàn Quốc, vì vậy, đây là cơ hội để em trau dồi thêm tiếng Việt”.

    No image available
    Người dân, từ già đến trẻ, ngồi từ trên ghế, xuống... nền bê tông, nức lòng theo dõi Khai mạc Đại lễ

    Kwak Eun Hye cho biết, có nhiều điểm tương đồng giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Chính vì thế, đến Hà Nội, em thấy rất thân thương, như ở Việt Nam lâu lắm rồi. Cô bé còn hài hước: “Em muốn được tham gia sự kiện 2000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

    No image available
    Hà Nội nghìn năm, dấu mốc để tiếp tục phát triển

    Với anh bạn người Pháp Francis là rể Việt thì sự kiện 1000 năm Thăng Long-Hà Nội không thể bỏ lỡ. Anh luôn mang theo bên mình chiếc máy ảnh để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà như anh chia sẻ, đúng là “Nghìn năm có một”.

    Mai Hương

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...