Thứ Bảy, 17/10/2009, 21:41

    Món quà đặc biệt cho học sinh biên giới

    QĐND Online - Cũng như ở rất nhiều vùng cao khác, học sinh xã biên giới Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, Điện Biên phải đi bộ cả chục cây số đường rừng đến trung tâm xã để theo đuổi giấc mơ con chữ trong những căn lều bằng tre, nứa gần trường học...

    QĐND Online - Cũng như ở rất nhiều vùng cao khác, học sinh xã biên giới Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, Điện Biên phải đi bộ cả chục cây số đường rừng đến trung tâm xã để theo đuổi giấc mơ con chữ trong những căn lều bằng tre, nứa gần trường học. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả chốn ở nhiều học sinh đã buộc phải từ bỏ giấc mơ của mình. Thế nhưng, giờ đây các em đang có một niềm vui…

    Xã biên giới Nà Hỳ, gồm 17 bản, chủ yếu là dân tộc Mông, đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn với tỷ lệ đói, nghèo chiếm quá nửa. Nhiều bản nằm cách xa trung tâm xã trên chục cây số như Nhậm Chua 5, Huổi Lai Khoang, Huổi Sam Lang. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đối với những học sinh muốn theo học cấp 2 tại trung tâm xã, nhất là khi nhà trường chưa có nhà nội trú cho các học sinh. Để khắc phục khó khăn này, phụ huynh học sinh phải dựng những căn lều tạm bợ xung quanh khu vực trường học. Ngày nắng thì nóng như thiêu, như đốt, xong lại nơm nớp trước những cơn mừa rừng xối xả muốn cuốn trôi tất cả. Trong hoàn cảnh như vậy thì phụ huynh không an tâm, lòng thầy và trò lúc nào cũng phấp phỏng. 

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Hỳ khẩn trương làm nhà bán trú dân nuôi.

    Đời sống vật chất của người dân khó khăn nên học sinh cũng không tránh khỏi thiếu thốn khi đi học. Từng chưng kiến một số bữa cơm của học sinh nơi đây, có thể dùng một từ chung là “dưới mức đạm bạc”. Tươm tất thì có ít thức ăn là cá khô, lạc, vừng, có khi thức ăn chỉ là đĩa muối dầm ớt, nồi canh rau cải không mỡ, không gừng. Có bữa, bê nồi cơm bỏ lên bàn, rồi mỗi học sinh bê bát chạy ra bể nước sạch vặn nước làm canh… Những ai chứng kiến cảnh đó không khỏi chạnh lòng và càng khâm phục sự quyết tâm bám lớp, bám trường của học sinh nơi đây.

    Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên về "xây dựng nhà bán trú dân nuôi tại xã Nà Hỳ- huyện Mường Nhé- tỉnh Điện Biên năm 2009", Đồn BP Nà Hỳ phối hợp với UBND xã Nà Hỳ tiến hành khảo sát làm nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn. Sau khi khảo sát, đồn đã thống nhất xây dựng tại trường THCS xã Nà Hỳ. Trong những năm qua, số học sinh tăng theo từng năm trong khi đó cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh về chỗ ăn, ở. Bởi vậy, có 1 ngôi nhà bán trú không chỉ đem lại niềm vui, sự phấn khởi cho học sinh, thầy cô giáo mà phụ huynh học sinh cũng an tâm khi để con đi học xa nhà. 50 triệu đồng do Ban Thanh niên, Bộ Công an ủng hộ là số tiền không nhỏ nhưng để dựng được 1 căn nhà khang trang, chắc chắn thì ngần đó chưa “không thấm vào đâu” bởi đường xá khó khăn nên giá cả ở đây thường gấp 2, 3 lần so với huyện. Bởi vậy, cách “tháo gỡ” là tận dụng tối đa những gì sẵn có. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẽ trở thành thợ, số gỗ khai thác trái phép bị tịch thu trước đó cũng được sung vào quỹ làm nhà bán trú…

    Những ngày này, trong khuôn viên trường THCS Nà Hỳ, căn nhà gỗ 5 gian đang dần thành hình, thành khối bên cạnh những căn lều cũ của các em học sinh. Tháng 10, ở biên giới Việt Lào, sớm sương mù dày đặc, lạnh như đã vào đông và trưa vẫn nắng như đổ lửa, nhưng những người lính quân hàm xanh vẫn đều tay cưa, bào, phay, xẻ… để kịp hoàn thành nhà cho học sinh có chỗ ở. Mỗi giờ ra chơi, các học sinh lại đứng từ xa, chăm chú nhìn những người lính làm việc với hi vọng sớm được ở trong ngôi nhà vững chãi ấy.

    Bài, ảnh: Trúc Hà

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...