Thứ Bảy, 29/01/2011, 21:06

    Món quà sưởi ấm đầu xuân

    QĐND Online - Những hạt mưa nhỏ lạnh buốt của đợt không khí lạnh tăng cường cuối năm Canh Dần dường như không ảnh hưởng tới chuyến thăm, tặng quà Tết của Đoàn Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tới Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)...

    No image available
    Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn phát biểu tại chuyến thăm Trung tâm.

    QĐND Online - Những hạt mưa nhỏ lạnh buốt của đợt không khí lạnh tăng cường cuối năm Canh Dần dường như không ảnh hưởng tới chuyến thăm, tặng quà Tết của Đoàn Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tới Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Ngược lại, tình cảm của những người đồng đội, những thương bệnh binh đã hi sinh xương máu, đóng góp công sức trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước càng thêm ấm áp.

    Ông Nguyễn Văn Đoài, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ được thành lập tháng 3-1976 với nhiệm vụ trọng tâm là khám chữa bệnh và chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh (TBB). Từ tháng 7-2009, Trung tâm đã nhận thêm nhiệm vụ mới là điều dưỡng luân phiên cho những đối tượng người có công với cách mạng. Hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 33 TBB thuộc 8 tỉnh, thành phố chủ yếu ở phía bắc”.

    Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng cán bộ, viên chức tại trung tâm vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hết lòng chăm sóc các TBB cũng như các đối tượng đến điều dưỡng luân phiên. Năm 2010, Trung tâm đã điều dưỡng luân phiên cho 1.300 người là các đối tượng chính sách, TBB trên địa bàn tỉnh. Hầu hết TBB tại trung tâm có tuổi đời cao (từ 60-75 tuổi) nên sức khỏe giảm sút nhiều, thương tật lại hay tái phát nên thường xuyên phải đi khám và điều trị dài ngày tại các bệnh viện trung ương…

    Trực tiếp thăm và tặng quà Tết cho các TBB tại Trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn xúc động cho biết: “Chứng kiến những khó khăn, vất vả của các TBB tại Trung tâm, chúng tôi thấy các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa chỉ làm vơi phần nào những mất mát, hi sinh của anh chị em TBB. Những món quà, tiền mặt của Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Tập đoàn hôm nay là những tấm lòng tri ân mà chúng tôi muốn gửi tới những TBB của Trung tâm”.

    No image available
    Lãnh đạo PVN chụp ảnh kỷ niệm cùng các thương bệnh binh của Trung tâm.

    Theo ông Nguyễn Văn Đoài, chiếc ghế mat-xa chân (trị giá 26 triệu đồng) mà Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Trung tâm là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực, nó sẽ góp phần giúp các TBB thực hiện các động tác phục hồi chức năng và vật lý trị liệu; bởi lẽ tại Trung tâm có rất nhiều TBB bị liệt chân, không đi lại được. Bệnh binh 1/5 Vũ Đình Tiến, thay mặt các TBB của Trung tâm bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng chí cũng mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cơ quan đoàn thể và đồng bào cả nước đối với khu điều dưỡng, đối với anh, chị em thương bệnh binh đang điều dưỡng tại đây và hứa sẽ luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ là “Thương binh tàn nhưng không phế”. Qua tâm sự với anh Tiến, chúng tôi cũng được biết, các TBB tại Trung tâm luôn mong muốn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm Trung tâm, chia sẻ, động viên TBB, giúp anh, chị em thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống…

    Hy vọng rằng với những chia sẻ của không chỉ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (tiền mặt 24 triệu đồng của Hội CCB Tập đoàn, 40 triệu đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) mà của cả những đơn vị, tổ chức xã hội khác sẽ góp phần giúp đỡ các TBB đón một cái Tết no ấm và đầy đủ hơn.

    Bài, ảnh: Phúc Thắng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...