Thứ Sáu, 22/01/2010, 23:35

    Mộng đẹp dễ vỡ

    Gần sân Ninh Bình hơn nhưng chặng đường đến cố đô Hoa Lư của đội bóng Lam Sơn Thanh Hoá thật lắm chông gai. Nếu tập thể này thực sự đoàn kết, thì sẽ không có nhiều chuyện để bàn...

    Chiều nay, trên sân Ninh Bình, SHB Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa sẽ đọ sức trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2010. Nếu đội bóng sông Hàn thắng trận, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, khi trở thành CLB đầu tiên đoạt cú ăn 3 (vô địch quốc gia, cúp quốc gia, siêu cúp).

    No image available
    HLV Lê Huỳnh Đức đã lên phương án tác chiến. Ảnh: Internet.

    Với lực lượng quá mạnh, lại trẻ khỏe như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Đức Cường, Thanh Hưng, Văn Học… có cảm giác không cần ngoại binh, SHB Đà Nẵng cũng đủ sức thi đấu ngang ngửa với các đội bóng ở V-League. Đoạt Siêu cúp quốc gia, là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo được bước chạy đà hoàn hảo cho mùa giải V-League 2010, được dự báo là sẽ vô cùng khốc liệt. Chỉ cần Lê Huỳnh Đức nháy mắt hay phẩy tay, các học trò trên sân sẽ hiểu ngay ý ông thầy. Mùa giải 2009, SHB Đà Nẵng thi đấu thật sự tưng bừng, với nhiều trận thắng thuyết phục. Vắng An-mê-đa không hẳn là tổn thất cho SHB Đà Nẵng vì đội bóng này còn quá nhiều chân sút xuất sắc. Có người bảo, ban huấn luyện đội bóng sông Hàn không đăng kí An-mê-đa ở giai đoạn 1 mùa giải này, cũng là ngầm cảnh báo các “công thần” khác, rằng ở đội đương kim vô địch V-League, không ai là không thể thay thế.

    Gần sân Ninh Bình hơn nhưng chặng đường đến cố đô Hoa Lư của đội bóng Lam Sơn Thanh Hoá thật lắm chông gai. Nếu tập thể này thực sự đoàn kết, thì sẽ không có nhiều chuyện để bàn. Nhưng ngay cả người ngoại đạo cũng dễ dàng hiểu ra vấn đề, thật khó để cầu thủ Thể Công lẫn Thanh Hoá có thể đoàn kết, toàn tâm toàn ý thi đấu dưới một mái nhà trong một sớm một chiều. Bản thân cầu thủ Thanh Hóa (cũ) không mấy hào hứng với trận tranh siêu cúp quốc gia, vì đáng ra đội đá với SHB Đà Nẵng phải là Thể Công. Nhưng bóng đá Việt năm qua có nhiều sự kiện thay đổi thật ngỡ ngàng, lạnh lùng… để đến giờ, cầu thủ Thể Công và Thanh Hóa hội ngộ trong tình cảnh éo le này. Chỉ mong Phước Tứ, Bảo Khanh thật sự yên tâm về mặt tư tưởng, làm gương cho các cầu thủ Thể Công khác nhìn vào, toàn tâm toàn ý thi đấu cho xứ Thanh một mùa giải, trước khi tính chuyện ra đi phương trời mới.

    Bóng đá Thanh Hóa còn ngổn ngang trăm bề. CĐV Thanh Hóa rất khó chấp nhận cảnh hơn chục cầu thủ Thể Công đứng chân trong đội bóng Lam Sơn Thanh Hóa, còn con em mình (những cầu thủ đội hạng Nhất), giờ đang phải bôn ba kiếm đội bóng mới. Thế nên, thật khó để CĐV Thanh Hóa sẽ cổ vũ hết mình cho Lam Sơn Thanh Hóa vào chiều nay. Trời đã không chiều lòng người khi mưa dầm rả rích mấy ngày qua. Giờ trên khán đài mà “lạnh” nốt, thì cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa (lẫn SHB Đà Nẵng) sao đá nổi. Không lẽ, trận tranh siêu cúp quốc gia, mở đầu cho mùa giải 2010 lại diễn ra kém khí thế?

    Dù gì, Lam Sơn Thanh Hóa cũng cần chiếc siêu cúp quốc gia để lấy lòng người hâm mộ. Nếu như các cầu thủ Thể Công và Thanh Hóa quyết tâm chứng tỏ tính chuyên nghiệp, thì Lam Sơn Thanh Hóa, sẽ rất mạnh trên sân cỏ. Khi đó, mộng đoạt siêu cúp để đi vào lịch sử bóng đá nước nhà của SHB Đà Nẵng có khi lại vỡ tan trắng xóa như sóng biển Mỹ Khê.

    ĐÌNH HÙNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...