Trong đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, theo kế hoạch, MTTQ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sẽ xây dựng 50 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo tại các huyện Biên giới Đăk Lei, Ngọc Hồi và Sa Thầy...
![]() |
|
Bộ đội biên phòng giúp bà con dựng nhà "Đại đoàn kết". |
Những ngày đầu năm 2009 này, chúng tôi có dịp trở lại các xã vùng biên giới Kon Tum. Trời Tây Nguyên se lạnh. Từng cơn gió quất ràn rạt vào da thịt khiến cái lạnh vùng núi rừng càng buốt giá hơn. Nhìn những căn nhà tạm cùng với chủ nhân của nó chống chọi với những trận gió rét nơi biên giới, mới thấu hiểu được cuộc sống khó khăn của đồng bào nghèo. Thực tế ấy càng cho thấy được mục đích, ý nghĩa lớn lao của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do MTTQ Việt , Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Báo Quân đội nhân dân phát động.
Trong ngôi nhà tại làng Kênh, xã Mo Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum), chị Y Hinh (dân tộc Jơ Rai), đang lấy những tấm ni-lông che tạm vào chỗ trống. Chị vui vẻ nói: "Tuy sắp được sống trong ngôi nhà mới, nhưng những ngày còn lại mình cũng phải che cho kín để tránh rét. Mình cứ nghĩ, cả cuộc đời sẽ phải sống trong ngôi nhà tạm này thôi. Nhờ MTTQ, nhờ BĐBP Tết này mình không phải chịu rét nữa...".
Gia đình Y Hinh thuộc diện neo đơn ở xã Mo Rai. Từ lâu, chị đã phải sống cuộc sống khổ cực trong ngôi nhà tạm bợ vì quá nghèo. Đời sống chủ yếu của gia đình nhờ vào mấy trăm nghìn đồng trợ cấp. Nếu không có Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, không biết đến bao giờ chị Y Hinh được sống trong ngôi nhà ấm cúng. Ngoài gia đình Y Hinh, ở Mo Rai đang còn ba gia đình khác thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách hoặc gia đình neo đơn không có khả năng làm nhà cũng được tặng nhà “Đại đoàn kết” dịp này. Đó là các gia đình A Vom ở làng Xộp; A BDơn ở làng GRập và gia đình Y Niên ở làng Le...
Để người nghèo được vui Tết, đón xuân trong những ngôi nhà mới, không riêng những hộ được tặng nhà, mà ngay cả cán bộ, đồng bào địa phương cũng rất phấn khởi. Ông A Hậu, Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong hồ hởi nói với chúng tôi: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” là đợt vận động thiết thực với người nghèo, được nhân dân khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều hộ nghèo không có điều kiện làm nhà nhờ cuộc vận động này được sống trong ngôi nhà ấm áp tình người. Đây là điều kiện thuận lợi để họ vươn lên thoát khỏi đói nghèo trong cuộc sống. Đăk Nhoong là xã biên giới còn nghèo. Số hộ nghèo của xã chiếm tỷ lệ cao, nên được MTTQ và BĐBP tỉnh xét xây tặng 15 nhà “Đại đoàn kết” trong đợt này. Hiện tại, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kêu gọi bà con, dòng họ trong thôn, làng góp công sức, vật liệu để những ngôi nhà này sớm hoàn thành, bàn giao cho hộ nghèo sử dụng trước Tết".
Trung tá Lê Minh Chính, Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: "Ngay từ ngày phát động, BĐBP tỉnh Kon Tum; MTTQ tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với MTTQ các huyện, các Đồn biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể và doanh nghiệp, nhà hảo tâm hướng về người nghèo nơi biên giới. Đặc biệt, tập trung vận động bà con đồng bào các dân tộc nơi địa bàn có hộ nghèo được đầu tư xây dựng nhà “Đại đoàn kết” giúp đỡ về công sức, vật liệu để xây dựng nhà. Mặt khác, cán bộ các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ, cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng gia đình khó khăn ở các thôn, làng khảo sát và lựa chọn, tập trung ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh và những gia đình neo đơn không nơi nương tựa". Mục tiêu của MTTQ tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum phấn đấu, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu có từ 19 đến 21 gia đình nghèo biên giới được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Và đến ngày 3-3-2009 sẽ hoàn thành 50 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo biên giới. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 20 năm Ngày biên phòng toàn dân.
Ông Lâm Duy Nhẫn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Kon Tum cho biết: "Để hoàn thành được 50 căn nhà “Đại đoàn kết”, Kon Tum đang phải vượt qua không ít khó khăn. Hiện tại, số tiền quỹ “Vì người nghèo” vận động được trong năm 2008 chỉ đạt hơn 100 triệu đồng. Để có đủ kinh phí, MTTQ tỉnh cũng đang có hướng xin UBND tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng để đầu tư xây dựng kịp thời. Đây là giải pháp tốt nhất mà MTTQ tỉnh Kon Tum hướng tới... Trước mắt, chúng tôi đã giải ngân 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 15 nhà tại xã Đăk Noong và 60 triệu đồng đầu tư xây dựng 4 nhà tại xã Mo Rai".
Để “Tết ấm” đến với người nghèo vùng biên giới, để Kon Tum hoàn thành chỉ tiêu 50 ngôi nhà “Đại đoàn kết” theo kế hoạch, mong các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm hãy chia sẻ “hơi ấm” cho người nghèo vùng biên giới.
Bài và ảnh: TRẦN HOÀI - VĂN LÝ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận