QĐND - Trong số những thanh niên vừa qua sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2013 của xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) thì Hoàng Ngọc Tính là người có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng khi tâm sự với chúng tôi về ước mơ được trở thành Bộ đội Cụ Hồ thì ánh mắt của Tính lại ánh lên niềm vui...
QĐND - Trong số những thanh niên vừa qua sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2013 của xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) thì Hoàng Ngọc Tính là người có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng khi tâm sự với chúng tôi về ước mơ được trở thành Bộ đội Cụ Hồ thì ánh mắt của Tính lại ánh lên niềm vui. Tính bộc bạch: “Mặc dù gia đình em còn nhiều khó khăn, nhưng từ lâu em đã ước mơ được đi bộ đội. Khi nghe loa truyền thanh xã thông báo đợt khám tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì nghĩ rằng, quân đội là môi trường tốt để em rèn luyện trưởng thành hơn về mọi mặt…”.
Việc làm của Tính được gia đình đồng tình ủng hộ. Ông Hoàng Ngọc Vững, bố của Tính tâm sự :“Mặc dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng khi biết cháu tình nguyện nhập ngũ, gia đình đã động viên, ủng hộ ước mơ của cháu. Mong rằng cháu sẽ cố gắng rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành người có ích cho xã hội…”.
Hoàng Ngọc Tính mong sớm đến ngày tòng quân, bởi đó không chỉ là nghĩa vụ công dân, mà còn là niềm vinh dự đối với bản thân và gia đình, đồng thời là bước ngoặt để anh rèn luyện trở thành người chiến sĩ thực thụ.
HOÀNG HANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận