Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Dân Chính Đảng (DCĐ) Hà Tĩnh thành lập được gần 6 năm nhưng phong trào hoạt động luôn sôi nổi, có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực..
Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Dân Chính Đảng (DCĐ) Hà Tĩnh thành lập được gần 6 năm nhưng phong trào hoạt động luôn sôi nổi, có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, vào các ngày lễ lớn của đất nước, Hội thường tạo điều kiện cho hội viên có dịp trở về thăm lại chiến trường xưa, ôn lại những kỷ niệm chiến đấu, giúp đỡ các gia đình chính sách. Trong các đợt đi như vậy, Hội tổ chức xây dựng phim phóng sự truyền hình vừa để ghi lại hoạt động của Hội, vừa góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Một trong những người có “duyên” làm phóng sự giúp Hội là Nhà báo Vũ Thìn, Chủ tịch Hội CCB Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Hà Tĩnh.
![]() |
| CCB Vũ Thìn đang tác nghiệp |
Hiện nay, anh là Trưởng phòng biên tập chương trình của Đài kiêm Thư ký chi hội nhà báo, bí thư chi bộ. Trong số hàng trăm phóng sự truyền hình của Đài PT-TH Hà Tĩnh, có sự tham gia đóng góp rất lớn của anh. Xông xáo, nhiệt tình và hết mình vì công việc, đó là nhận xét của các đồng nghiệp. Có dịp đi công tác cùng anh, tôi mới cảm nhận hết những lời ngợi khen của bè bạn về Nhà báo Vũ Thìn. Khi nào cũng thấy anh vác máy chạy như con thoi, xuống xe trước, nghỉ ngơi sau, ăn cơm muộn, cốt sao ghi lại được thật nhiều hình ảnh đẹp, có ý nghĩa. Mỗi lần đặt chiếc máy quay phim xuống, mồ hôi trên áo anh vã ra như tắm. Vậy mà anh vẫn vui cười, giấu đi những mệt mỏi.
Anh sinh ra và lớn lên trên dòng sông Kênh thuộc xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Năm 1971, anh thi đậu Khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng vào thời điểm đó, cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, lớp lớp tuổi trẻ nô nức lên đường chiến đấu. Vì vậy, gạt cả tiêu chuẩn ưu tiên con trai một, bố là cán bộ xã, anh xung phong lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sĩ Đặc công nước thuộc Lữ đoàn M26 (Quân chủng Hải quân). Sau ngày giải phóng, mặc dù mang thương tật trong người, anh vẫn xin được trở về đi học tiếp. Năm 1981, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, anh vào làm giảng viên trường Đại học Huế. Những ngày đứng trên bục giảng, anh vẫn giành thời gian viết báo, làm thơ, trải nỗi lòng người lính mỗi khi nhớ về đồng đội. Niềm đam mê đó về sau này đã đưa anh đến với nghề PT-TH.
Gần 20 năm gắn bó với Đài PT-TH Hà Tĩnh, anh không ngừng rèn luyện, học tập, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Vừa hoàn thành tốt công việc chuyên môn, anh vừa tham gia Ban chấp hành Hội CCB cơ quan DCĐ Hà Tĩnh, đóng góp nhiều công sức vào các hoạt động của Hội. Mỗi lần làm phim phóng sự, anh lại lo kịch bản, viết lời bình, bám sát các sự kiện. Vì vậy, phóng sự truyền hình của anh luôn có nội dung sâu sắc, hình ảnh sinh động, được đồng nghiệp khen ngợi, anh em CCB trân trọng, điển hình như các phim: “Về thăm lại chiến trường xưa”, “Trọn một niềm tin”, “Về Côn đảo hôm nay”... Nhân kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn, anh đã cùng các đồng nghiệp tổ chức đêm giao lưu “Hà Tĩnh với đường Trường Sơn huyền thoại”. Là người chịu trách nhiệm chính về nội dung cuộc giao lưu, anh đã dành nhiều thời gian đi vào Nam, ra Bắc, đến các vùng quê xa xôi tìm các nhân chứng lịch sử một thời gắn bó với đường Trường Sơn. Anh tâm sự: “Không hiểu sao, mỗi lần làm chương trình về bộ đội, về CCB là mình quên hết cả mệt mỏi. Đi... và đi để mong gặp lại bạn bè, để hy vọng làm được một việc gì đó động viên anh em CCB, tri ân những đồng đội đã hy sinh, đó là công việc mình rất thích”.
Nhận xét về CCB Vũ Thìn, đồng chí Trần Khánh Thành, Chủ tịch Hội CCB cơ quan DCĐ cho biết: “Đó là một người lính “đặc biệt tinh nhuệ”, một nhà báo tâm huyết, một cán bộ Hội gương mẫu, tận tình”.
Bài và ảnh: LÊ ANH THI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận