Về thị xã Kon Tum (Kon Tum), không cần mất nhiều thời gian hỏi thăm, chỉ nhắc đến tên ông A Kheo – dân tôc Rơ Ngao, ở thôn Plei Sar, xã Ya Chim - là người dân ở đây kể vanh vách về gia đình này...
![]() |
|
Niềm vui của ông A Kheo và bà Y Tin. |
Mấy ai biết được, để có được kết quả này, ông bà A Kheo và Y Tin phải trải qua biết bao ngày gian nan, vất vả. Ông A Kheo nói rằng: “Làm ra hạt gạo củ khoai đã khó, bẫy được con chim, con chuột còn khó hơn. Nhưng tất cả đều không khó bằng vượt qua những rào cản để cho con cái được cắp sách đến trường”. Những năm tháng lặn lội bìa rừng, bờ ruộng tìm con cá, con tôm, vất vả chồng lên vất vả, nhưng ông bà không để bất cứ một người con nào phải bỏ học nửa chừng. Thương cha mẹ nghèo vất vả, những người con của ông bà, một buổi đi học, một buổi lên nương, lên rẫy, vào rừng kiếm củi, xuống suối bắt cá phụ giúp thêm gia đình. Cứ như vậy, gia đình ông A Kheo đã vượt qua khó khăn, con cái học hành thành đạt. Và cũng nhờ sự học hành ấy, gia đình đã tổ chức sản xuất chăn nuôi thật sự có hiệu quả. Bà Y Tin bảo rằng: “Không có cái chữ trong đầu, làm sao biết được cây cà phê đang bị bệnh gì, cái chữ nó bày cho Krô Kim biết làm cho con heo, con bò không bị bệnh lở mồm, long móng, làm cho con gà, con vịt đẻ nhiều trứng hơn…”. Còn ông A Kheo thì khẳng định: “Chữ đẻ ra tiền, ra gạo, ra sức khỏe. Chữ làm mất đi cái nghèo, mang cái sung sướng về. Có chữ là có nhiều thứ…”.
Ông A Kheo, sau khi đại diện cho hơn 8.000 gia đình hiếu học ở tỉnh Kon Tum dự đại hội các gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học tiêu biểu toàn quốc lần thứ II vào cuối năm 2007, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khuyến học của địa phương. “Bông hoa rừng” hiếu học của gia đình A Kheo đang lan tỏa hương thơm vào từng bản làng, từng gia đình đồng bào các dân tộc ở tình Kon Tum.
Bài và ảnh: ĐẶNG-TRẦN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận