Thứ Hai, 17/11/2008, 18:26

    Một, hai, ba... Cha cha cha

    Nếu chỉ nhìn phong thái nghiêm trang của những chiến sĩ tiêu binh khi đứng gác bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hẳn ai cũng nghĩ đó là những người khô khan, chỉ biết đến điều lệnh đội ngũ với những động tác nghiêm, nghỉ…

    Nếu chỉ nhìn phong thái nghiêm trang của những chiến sĩ tiêu binh khi đứng gác bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hẳn ai cũng nghĩ đó là những người khô khan, chỉ biết đến điều lệnh đội ngũ với những động tác nghiêm, nghỉ… Chính tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi được tham gia một buổi sinh hoạt cùng các chiến sĩ trẻ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã có một "góc nhìn" mới, tươi trẻ, sôi nổi về họ.

    Bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào, náo nhiệt phố phường bên ngoài, tôi như lạc vào công viên xanh khi bước chân vào khuôn viên một doanh trại nhỏ nhắn, xinh xắn nép dưới những tán lá xà cừ cổ thụ. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đoàn H75, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trong không gian dịu mát, tiếng bản nhạc theo điệu "Cha cha cha" vang lên nghe dìu dặt và du dương cuốn hút tôi ngay từ đầu. Giữa sân đơn vị, từng tốp chiến sĩ say sưa với những vũ điệu quốc tế uyển chuyển. Ở góc khác, một tốp chiến sĩ đang tập lại những bước nhảy "Bi-bốp" mạnh mẽ và đẹp mắt. Mồ hôi rịn ra trên những gương mặt trẻ, loáng thoáng có những lưng áo ướt đầm nhưng tôi không thấy chiến sĩ nào tỏ ra mệt mỏi. Tất cả như cuốn theo tiếng nhạc và tiếng hô nhịp phách của hướng dẫn viên.

    Tranh thủ phút giải lao ngắn, tôi trò chuyện với Binh nhì Bùi Thanh Tùng, chiến sĩ nhập ngũ năm 2008, quê Lạc Sơn, Hòa Bình. Không giấu được sự phấn khởi trên nét mặt, Tùng hồ hởi cho biết:

    - Từ khi Đoàn cơ sở có kế hoạch tổ chức hướng dẫn khiêu vũ cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, chúng tôi rất phấn khởi. Vì đây là cơ hội để chúng tôi tìm lại sự thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng, vất vả.

    Hạ sĩ Nguyễn Văn Thanh, đoàn viên Chi đoàn 2, quê ở Thái Bình, bổ sung thêm:

    - Trước đây, mỗi khi chi đoàn ở địa phương tổ chức văn hóa văn nghệ, tôi rất thiếu tự tin vì không biết hát, biết nhảy. Được tham gia những buổi học nhảy, sau này về địa phương, tôi sẽ không bỡ ngỡ, tự ti như trước nữa.

    Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Ngọc Hảo, Phó bí thư Đoàn cơ sở Đoàn H75 cho biết:

    - Ban chấp hành Đoàn đã chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, xây dựng kế hoạch phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh niên luyện tập. Học khiêu vũ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị, mà còn tạo cho đoàn viên thanh niên sự thoải mái sau mỗi phiên gác.

    Hai giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh, các chiến sĩ trẻ lại khoác lên mình bộ quân phục nghi lễ màu trắng tinh khiết để thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình. Giữa hàng ngũ vuông vức kia, tôi khó có thể nhận ra đâu là gương mặt của Tùng, của Thanh, những người đại diện cho hàng triệu thanh niên ưu tú Việt Nam đang ngày đêm giữ yên giấc ngủ cho Người.

    TRẦN DUY HƯNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...