Thứ Năm, 05/11/2009, 00:34

    Một ngày 12 chuyến bay cứu trợ

    Bão số 11 và lũ bất ngờ gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở tỉnh Phú Yên. Đến sáng 4-11, nhiều địa bàn thuộc tỉnh vẫn còn bị chia cắt, thiệt hại rất lớn. Huyện Đồng Xuân là địa bàn bị thiệt hại nặng nhất, bị chia cắt và đối mặt với hàng loạt khó khăn sau lũ...

    Bão số 11 và lũ bất ngờ gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở tỉnh Phú Yên. Đến sáng 4-11, nhiều địa bàn thuộc tỉnh vẫn còn bị chia cắt, thiệt hại rất lớn. Huyện Đồng Xuân là địa bàn bị thiệt hại nặng nhất, bị chia cắt và đối mặt với hàng loạt khó khăn sau lũ. LLVT luôn gánh vác nhiệm vụ khó khăn nhất, kịp thời có mặt ở những nơi dân cần...

    Tan hoang sau “đại hồng thủy”  
    Sáng sớm 4-11, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão, tìm kiếm-cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Phú Yên đã gấp rút bàn các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng lũ. Bà Trần Thị Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh thông báo nhanh tình hình hệ thống giao thông bị ngập chìm, gây chia cắt, cô lập nhiều địa bàn trong tỉnh. Số người thiệt mạng do bão, lũ ngày càng tăng, chưa thể thống kê hết, nhất là ở huyện Đồng Xuân, hầu hết các xã đã bị ngập nặng, hàng chục nghìn người dân cần được cứu trợ khẩn cấp. Trong ngày 3 và rạng sáng 4-11, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phòng không-Không quân, bộ đội thường trực các địa phương đã tổ chức cứu hàng nghìn người bị mắc kẹt trên các mái nhà bị ngập lụt. Hàng chục nghìn hộ dân đang bị chia cắt, cô lập do lũ và cần được tổ chức cứu trợ khẩn cấp…

    No image available
    Một khu dân cư ở huyện Đồng Xuân bị nước lũ chia cắt, cô lập.

    Để dân không bị đói, rét, việc tiếp tế hàng cứu trợ hết sức cần kíp, khẩn trương. Một phương án cụ thể được Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh thống nhất: Dùng 2 máy bay trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ cho vùng lũ Đồng Xuân và căn cứ tình hình thực tế để vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường không cho các huyện khác như Tuy An, Sông Cầu… Đơn vị C10 (Trường Sĩ quan Không quân) triển khai nhanh việc đóng gói, vận chuyển hàng lên các máy bay trực thăng.

    7 giờ 20 phút ngày 4-11, chúng tôi cùng Đại tá Nguyễn Đình Triết, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên và Thượng tá Vũ Đức Qúy, Chỉ huy trưởng Đơn vị C10 vượt những con phố bị ngập nặng ra sân bay Tuy Hòa. Trên xe, hai đồng chí liên tục liên lạc qua điện thoại để chỉ huy triển khai phương án, công tác chuẩn bị, tiếp tế hàng cứu trợ, bảo đảm hàng đến sớm nhất với đồng bào vùng lũ.

    Đại tá Nguyễn Đình Triết cho biết:

    - Ngay sau khi xảy ra trận lũ gây thiệt hại lớn, Bộ CHQS tỉnh huy động 100% lực lượng thường trực và hàng nghìn dân quân tự vệ, nhiều phương tiện tham gia ứng cứu và giúp dân. Các đơn vị khác của Đoàn H50, Đoàn N73, LLVT tỉnh Ninh Thuận, Quân chủng Phòng không-Không quân… cũng tham gia rất tích cực; phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ.

    Khẩn cấp cứu đói, phòng bệnh

    Tại sân bay Tuy Hòa, hai chiếc trực thăng số hiệu 02 và 04 của Đoàn B70 đã trực sẵn; hàng tiếp tế nhanh chóng được vận chuyển lên khoang. Ít phút sau, chuyến bay cứu trợ đầu tiên đã cất cánh về hướng huyện Đồng Xuân.

    No image available
    Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ huyện Đồng Xuân.

    9 giờ sáng, chúng tôi may mắn được đi cùng Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu lên trực thăng tiến hành thị sát vùng lũ. Thành phố Tuy Hòa hiện ra giữa mênh mông biển nước. Ngoài trời mưa tầm tã, chiếc trực thăng lần lượt hướng về địa bàn các huyện: Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân… Qua cửa kính máy bay, cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt: Những thuyền đánh cá bị bão lũ đánh chìm đang được BĐBP và người dân địa phương tổ chức trục vớt; những bè cá bị phá tan từng mảnh trôi nổi khắp nơi. Nhiều nền nhà trơ trọi trên mặt bùn sũng nước sau khi bị bão, lũ cuốn trôi; những ruộng lúa, vườn cây bị lũ gây ngập úng, trắng xóa… Nước từ thượng nguồn vẫn ào ạt đổ về, ngầu đỏ.

    Chiếc trực thăng chở Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và các thành viên trong đoàn mang theo nhiều hàng tiếp tế đáp xuống thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, nơi được coi là bị thiệt hại nặng nề nhất. Phó thủ tướng lập tức cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đến xã Xuân Quang 2 động viên bà con bị thiệt hại và tặng quà hỗ trợ những gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ.

    Xã Xuân Quang 2 có số người chết do lũ nhiều nhất. Riêng Đội 2, thôn Trim Đức, lũ quét đã cuốn phăng hơn 40 căn nhà, làm 10 người chết, 9 người mất tích. Dọc tuyến đường liên xã, mặt đường sau lũ bị cày nát, nhiều cột điện nghiêng ngả; người dân đang dồn sức quét bùn, vệ sinh nhà cửa, đồ dùng... Thượng tá Nguyễn Hữu Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đồng Xuân cho biết:

    - Lũ bất ngờ gây thiệt hại rất lớn cho huyện, làm nhiều xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Ngay sau lũ, Ban CHQS huyện đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực và gần 1.500 lượt dân quân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả; riêng trong ngày 3-11 đã tổ chức cứu hộ và đưa hàng nghìn người dân đến nơi an toàn; sau đó khẩn trương tổ chức tiếp nhận và vận chuyển kịp thời hàng cứu trợ, tiếp tế đến các khu dân cư bị lũ chia cắt...

    Theo ông Nguyễn Hoàng Sinh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân: Bão số 11 và lũ quét gây thiệt hại quá lớn về người và tài sản. Sáng 4-11, các mặt hàng cứu trợ được máy bay trực thăng vận chuyển đến, kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho đồng bào. Đến hết ngày 4-11, toàn huyện còn bị ngập 60% diện tích và có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập chìm trong lũ; 30 người chết và 12 người mất tích. Hàng chục nghìn người dân đang đối mặt với cảnh thiếu đói, thiếu chỗ ở, dịch bệnh. Người dân Đồng Xuân và tỉnh Phú Yên rất cần sự chia sẻ hỗ trợ từ Chính phủ và các địa phương cả nước để vượt qua đợt lũ lịch sử, gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay.

    Chiều tối 4-11, chúng tôi trở lại sân bay Tuy Hòa khi những chiếc trực thăng vừa hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển 12 chuyến, với tổng số hơn 18 tấn hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ. Cán bộ, chiến sĩ Đơn vị C10 đều thấm mệt, nhưng khi nhắc đến nhiệm vụ, ai cũng vui vì đã đưa nhanh nhất những chuyến hàng cứu đói về với đồng bào vùng lũ.

    Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...