Thứ Năm, 17/12/2009, 23:08

    Một ngày trong lòng dân Phú Thạnh

    QĐND Online - Chào mừng 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 350 cán bộ, chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân, K82 Binh chủng Hoá học, K862 Cục kỹ thuật Hải quân cùng với lực lượng công an và đoàn viên thanh niên địa phương đã tổ chức lao động giúp dân đắp đê ngăn triều cường...

    QĐND Online - Chào mừng 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 350 cán bộ, chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân, K82 Binh chủng Hoá học, K862 Cục kỹ thuật Hải quân cùng với lực lượng công an và đoàn viên thanh niên địa phương đã tổ chức lao động giúp dân đắp đê ngăn triều cường. Được cùng ăn, cùng làm với bà con địa phương dù chỉ một ngày ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai những tình cảm tốt đẹp, gắn bó keo sơn, thắm tình quân dân cá nước.

    “Các chú bộ đội làm rất nhiệt tình”

    Trong cái nắng chang chang của những ngày cuối năm 2009, 350 cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và bộ đội đóng quân trên địa bàn hành quân về xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để làm công tác dân vận giúp dân đắp bờ kè ngăn triều cường; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho dân; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, nghèo khó.

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ căn cứ 696 Hải quân giúp dân xã Phú Thạnh đắp đê ngăn triều cường. 

    Sau khi làm lễ ra quân tại UBND xã, khối thanh niên lực lượng vũ trang toả đi các ấp đắp bờ kè, khối thanh niên công an và thanh niên địa phương giúp dân phát quang bờ bụi, sửa cầu liên ấp; các bác sĩ quân y của Vùng 2 Hải quân khám bệnh cấp thuốc miễn phí, một nhóm khác đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

    Tại tổ 1 ấp 3, hơn 100 cán bộ chiến sĩ trẻ của căn cứ 696 Hải quân mồ hôi nhễ nhại, người cuốc, người khiêng, người san đắp bờ kè chắn lũ. Qua 6 giờ lao động, hơn 200 mét đê bờ kè đã được hoàn thành. Trong niềm vui phấn phởi được bộ đội về giúp bà con trong ấp, ông Trần Văn Ba, tổ trưởng tổ 3 ấp 1 xã Phú Thạnh cho biết: “Xã Phú Thạnh có 3 ấp và 1 khu, thì cả 4 đều bị ngập nước. trong đó tổ chúng tôi là ngập nặng nhất. Hằng năm cứ vào tháng 9, tháng 10 là bà con lại hứng chịu triều cường ngập vườn tược nhà cửa. Nhiều đêm chúng tôi không ngủ được vì nước ngập vào nhà, phải di chuyển đồ đạc. Mỗi lần ngập như thế kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Ngay tại chỗ này, trước đây là sình lầy ngập nước. Năm ngoái, bộ đội Hải quân căn cứ 696 đã về giúp dân bồi cao nên đỡ ngập. Các chú bộ đội làm rất nhiệt tình”.

    Tại bệnh xá xã Phú Thạnh, các bác sĩ quân y Vùng 2 Hải quân đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 150 lượt bà con. Nghe bộ đội về khám bệnh phát thuốc, bà con rủ nhau đi khám từ sớm. Lấm tấm giọt mồ hôi trên trán, Thiếu uý, y sĩ Bùi Đình Mạnh - phòng hậu cần Vùng 2 cho biết: “Bà con đến khám bệnh chủ yếu là người nghèo không có điều kiện đi bệnh viện. Nhiều cụ già bị bệnh viêm phế quản, viêm họng, đau mắt mãn tính bây giờ mới được khám. Nhận được thuốc, bà con mừng lắm. Chúng tôi rất vui khi được khám bệnh cấp thuốc cho bà con. Đây không chỉ là điều kiện để nâng cao trình độ tay nghề, mà còn là trách nhiệm chăm sóc nhân dân, chăm sóc người nghèo, thắt chặt tình đoàn kết, quan hệ quân dân”.

    Những phần quà thắm tình quân dân

    Trong đợt làm công tác dân vận này, Vùng 2 Hải quân và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã Phú Thạch đã tặng 120 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo khó neo đơn.

    No image available
    Tặng quà gia đình chính sách tại xã Phú Thạnh.

    Nhà ở của bà con xã Phú Thạnh len lỏi rìa sông. Đường vào ấp ngoằn nghèo, chật hẹp chỉ vừa đủ xe đi thẳng. Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân và ông Mai Thanh Hùng, Phó trưởng ban dân vận huyện Nhơn Trạch, đi xe máy trao quà cho từng gia đình. Cụ Bảy Tốt năm nay 84 tuổi ở ấp 1 xúc động: “Xin cảm ơn các anh bộ đội cụ Hồ đã tặng quà và quan tâm đến bà con. Năm ngoái bộ đội cũng về đây giúp bà con đắp đê ngăn lũ đấy. Tình cảm này bà con luôn ghi nhớ trong lòng”.

    Những phần quà mà cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và các đơn vị quân đội trên địa bàn gửi tặng các gia đình chính sách, nghèo khó, neo đơn, không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, động viên chia sẻ bớt những khó khăn đời thường, mà còn thể hiện tình cảm trách nhiệm của bộ đội trong việc chăm sóc nhân dân, đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, quan tâm đối với người nghèo.

    Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 cho biết: “Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội, là điều kiện để truyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dưng tình đoàn kết gắn máu thịt giữa quân với dân. Qua việc tặng quà này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ thấy được ý nghĩa và trách nhiệm trong việc chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình có công và người nghèo, người già, người cao tuổi ở địa phương nơi đóng quân”.

    Thay mặt chính quyền địa phương xã Phú Thạnh, bà Võ Thị Hoa - Bí thư đảng uỷ xã xúc động nói: “Xin cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, cảm ơn lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã nhà. Những bờ kè mới làm, những phần quà tình nghĩa các đồng chí tặng bà con trong xã là thể hiện tinh thần vì dân, vì cuộc sống cộng đồng. Qua đợt dân vận này, chúng tôi càng thấy rõ sự đoàn kết gắn bó, quan tâm của các đơn vị quân đội đối với bà con, nhất là đối với các gia đình chính sách, gia đình có công, người nghèo khó. Đảng bộ và chính quyền xã Phú Thạnh luôn chào đón cán  bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và các đơn vị quân đội đến giúp đỡ nhân dân, cùng với nhân dân xoá đói giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng truyền thống quân dân cá nước”.

    Bài, ảnh: Mai Tuấn Cường

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...