Thứ Bảy, 05/09/2009, 23:33

    Một người dân còn giữ được trống hơ gơr cổ

    QĐND – Gia đình ông A Glih (95 tuổi), dân tộc Xê Đăng đang sinh sống ở làng Kon Tum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, hiện đang còn giữ một chiếc trống cổ hơ gơr...

    No image available

    QĐND – Gia đình ông A Glih (95 tuổi), dân tộc Xê Đăng đang sinh sống ở làng Kon Tum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, hiện đang còn giữ một chiếc trống cổ hơ gơr, đây là một trong những chiếc trống cổ nhất còn lại ở Kon Tum và Tây Nguyên. Theo ông A Glih, chiếc trống này là của bố ông để lại, để có cái trống này, bố của ông đã đổi một con bò đực to như con voi rừng của một người dân trong làng vào khoảng năm 1900. Trống làm bằng gỗ hơ mal, đường kính khoảng 40cm, chiều dài khoảng 90cm, hai mặt trống bịt da bò. Ngoài ra, gia đình ông đang lưu giữ bộ chiêng 13 chiếc.

    Từ đầu năm đến nay đã có nhiều người trong nước và một số du khách nước ngoài đến hỏi mua trống hơ gơr với giá từ 20 đến 30 triệu đồng, nhưng gia đình ông không bán.

    Tin, ảnh: QUANG HỒI

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...