Chúng tôi về Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình khi đê Lạc Khoái, xã Gia Lạc đang bị tràn, có nguy cơ bị vỡ và người dân đang gồng mình chống đỡ. Các đơn vị quân đội đang khẩn trương vận chuyển bao tải cát để hộ đê, ngăn lũ trên một đoạn dài 730m...
![]() |
|
Đại úy Bùi Đăng Thành, cán bộ phòng kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình |
Đó là Đại úy Bùi Đăng Thành, Trạm trưởng Sửa chữa thuộc Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình. Anh Thành là một trong những người có mặt sớm nhất khi hay tin đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Và, cũng kể từ đó cho đến khi con đê được hàn khẩu an toàn, bất kể ngày hay đêm mọi người đều thấy anh có mặt. Ngày đầu lo cứu đê, bảo vệ dân Đại úy Bùi Đăng Thành quên cả ăn. Chỉ đến khi nhìn vào mái bếp gia đình trong xóm nhỏ thấy một làn khói bốc lên anh mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa có gì vào bụng, nhìn đồng hồ lúc ấy đã quá 13 giờ. Trong kíp trực của mình, vào 1 giờ 45 phút rạng sáng 2-11 anh là người đầu tiên phát hiện sự cố một số điểm bị lún do nước ngấm vào bao cát làm cho tuyến đập tràn Lạc Khoái rùng rình muốn vỡ. Rất nhanh, anh cùng đồng đội dùng dao rạch hàng trăm bao tải cát đã đắp thành con trạch để nước trong bao thoát ra ngoài tạo sự ổn định cho con trạch. Trò chuyện với chúng tôi anh Thành tâm sự: "Nghĩ tới tính mạng và tài sản của hơn 12 vạn đồng bào đằng sau con đập, chúng tôi phải cố gắng hết mình, công sức của tôi chỉ là một phần nhỏ trong sự cố gắng lớn của nhiều người. Rất nhiều đồng chí, đồng đội tôi đã anh dũng, kiên cường khi chống lũ cứu dân, có trường hợp đã hy sinh khi làm nhiệm vụ... Là Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn tự hào và nghĩ mình phải làm tất cả để xứng đáng với điều đó".
Tạm biệt Gia Viễn, khi lũ bắt đầu rút, chúng tôi ai cũng thán phục tinh thần tận tụy vì dân của Đại úy Bùi Đăng Thành và các đồng đội. Tôi trộm nghĩ nếu mọi người chúng ta ai cũng hết mình, có trách nhiệm như anh Thành thì dù khó khăn đến mấy cũng đủ sức vượt qua.
Bài và ảnh: Quốc Dinh-Phan Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận