Bầu trời đầy sao lấp lánh, các vì sao sáng nhất hoán đổi vị trí cho nhau, trong lúc chuyển động, các vệt sao - sao băng - tạo thành những vệt sáng trên nền trời. Các vệt sáng đó, kết nối lại với nhau thành hình bản đồ Việt Nam lấp lánh…
Bầu trời đầy sao lấp lánh, các vì sao sáng nhất hoán đổi vị trí cho nhau, trong lúc chuyển động, các vệt sao - sao băng - tạo thành những vệt sáng trên nền trời. Các vệt sáng đó, kết nối lại với nhau thành hình bản đồ Việt Nam lấp lánh…
Đó là nền hình biểu tượng trong lễ tôn vinh 77 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam, những người vừa được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, một giải thưởng vinh danh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên cả nước. 77 gương mặt được lựa chọn là 77 “ngôi sao” lung linh trong “bầu trời” cống hiến, tỏa sáng bởi chính những hành động, việc làm rất đẹp của họ.
![]() |
|
Lễ trao giải “Thanh niên sống đẹp”. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG |
Trần Phạm Vĩnh An là hội viên câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và tin học của thị xã Gò Công (Tiền Giang). Mới 25 tuổi nhưng bản thân An đã hiến máu tình nguyện 10 lần, đi vận động thành lập được một đội hiến máu tình nguyện với 30 hội viên. Qua 4 năm làm công tác Hội, anh đã trực tiếp vận động 300 người tham gia vào hoạt động nhân đạo này. Nhưng đó chưa phải là tất cả, An còn trực tiếp đi học để xoá mù tin học cho mình rồi trở về phổ cập tin học cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của thị xã Gò Công. Đến nay, 80% cán bộ Đoàn, Hội ở đây biết sử dụng vi tính… nhờ công sức của An. Anh được bạn bè gán cho danh hiệu “hiệp sĩ” chính nhờ quan niệm “sống đẹp là miệng nói hay, tay làm việc tốt”.
11 năm cõng bạn đến trường là tấm gương sống đẹp của cô nữ sinh Đỗ Thị Hường. Năm nay, Hường là học sinh lớp 12C4, Trường trung học phổ thông Yên Lạc II (Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Bạn Hường là Nguyễn Thị Ngân, người cùng xã với Hường ở Liên Châu (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và cũng là “cặp đôi” không rời của Hường suốt từ ngày hai đứa đi học lớp một cho tới nay. Ngân bị bại liệt từ nhỏ, hai chân teo tóp nên việc đến trường trông cả vào đôi vai gầy của Hường. 11 năm qua, đôi bạn ấy vẫn kiên trì men theo những con đường sống trâu, ổ gà của làng quê để đến trường. Một sự thử thách ý chí và chỉ có sự trong sáng, vô tư tựa như pha lê mới giúp Hường và Ngân vượt qua mọi thử thách, đến nay cả hai đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Không nói về mình, Hường chỉ muốn nói về người bạn đáng thương đã vượt lên tật nguyền để học tốt: “Mỗi khi trông thấy Ngân đứng không vững là tình thương yêu trong em lại dâng đầy, hoàn cảnh Ngân lại rất éo le vì bố mẹ đang đi mưu sinh tận phía Nam… thế mà bạn ấy vẫn học giỏi. Bạn ấy đáng được nói đến nhiều hơn em”…
“Đáng được nói đến nhiều hơn em !”. Có lẽ, chính câu nói ấy của Hường cũng đã nói lên ít nhiều về phẩm chất của các “ngôi sao” trong bầu trời sống đẹp đầy hương sắc. 3 gương mặt thanh niên, 3 câu chuyện cảm động mà chúng tôi nhanh tay ghi được trong lễ tuyên dương “Thanh niên sống đẹp”, tuy không đủ đại diện cho tất cả những lĩnh vực, những ngành nghề mà ở đó, còn có rất nhiều gương mặt trẻ đã và đang tỏa sáng, nhưng cũng đủ để khẳng định một niềm tin, một sự lạc quan về một thế hệ mới đang trưởng thành cùng đất nước. Họ đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc, cũng như những ngôi sao đang hoán chuyển trên màn hình nền, cùng nhau hội tụ lại trên bầu trời lung linh màu xanh cống hiến.
HƯƠNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận