Thứ Tư, 17/12/2008, 22:29

    MU có vượt qua sức ép?

    Ngày 18-12, tại Nhật Bản, CLB MU, đương kim vô địch Champions League sẽ gặp CLB nước chủ nhà Gamba Osaka trong trận đấu bán kết cúp CLB vô địch các châu lục 2008.

    No image available

    Các cầu thủ MU tập luyện trên đất Nhật Bản. Ảnh: Vnn

    Ngày 18-12, tại Nhật Bản, CLB MU, đương kim vô địch Champions League sẽ gặp CLB nước chủ nhà Gamba Osaka trong trận đấu bán kết cúp CLB vô địch các châu lục 2008.

    Là CLB nổi tiếng nên khi đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Tô-ki-ô, đội quân của HLV Phơ-gu-xơn đã được hàng trăm cổ động viên đất nước Mặt trời mọc hân hoan đón chào. Song niềm vui đó cũng không khỏa lấp hết mệt mỏi từ gánh nặng ở tất cả các đấu trường đang dồn nén lên đôi chân các cầu thủ chủ chốt: C.Rô-nan-đô, Béc-ba-tốp, An-đéc-xơn, Ru-ni... Vì vậy, việc MU, đương kim vô địch Champions League 2007-2008 dự Cúp CLB vô địch các châu lục lần này cũng đã tạo ra hai luồng ý kiến trái ngược. HLV Phơ-gu-xơn thì khẳng định ông và các học trò sang Nhật Bản để mang Cúp về nước Anh. Hậu vệ Nê-vin cũng có chung quan điểm với người thầy là các cầu thủ MU sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Trong khi đó, các chuyên gia lại cho rằng, việc các cầu thủ di chuyển từ châu Âu sang châu Á, phải ngồi trên máy bay 11 tiếng đồng hồ là rất mệt mỏi. Chưa hết, việc MU thi đấu cùng lúc quá nhiều mặt trận sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ chủ chốt, làm giảm khả năng bảo vệ các danh hiệu vô địch Champions League cũng như vô địch bóng đá Anh.

    Trong khi đó, tại Nhật Bản, HLV Nít-hi-nô cho rằng: CLB Gamba Osaka của ông sẽ thi đấu sòng phẳng với đối thủ, vì suy cho cùng các cầu thủ MU và HLV Phơ-gu-xơn cũng chỉ là con người.

    T H

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...