Những ngày vừa qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 đang dốc sức cùng nhân dân các vùng quê Hòa Vang (Đà Nẵng), Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh (Quảng Nam), Mộ Đức (Quảng Ngãi) khắc phục hậu quả lũ lụt...
Những ngày vừa qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 đang dốc sức cùng nhân dân các vùng quê Hòa Vang (Đà Nẵng), Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh (Quảng Nam), Mộ Đức (Quảng Ngãi) khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhiều việc làm bình dị của bộ đội tỏa sáng trên từng cánh đồng, ngõ xóm...
Dừng sửa nhà, lo cứu lúa cho dân
Cách đây mấy ngày, sau khi cùng cơ quan triển khai xong việc chuẩn bị phục vụ đoàn cán bộ Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2009, đang tính chuyện thu xếp công việc để nghỉ phép lo sửa chữa căn nhà ọp ẹp, nhưng Trung tá Nguyễn Xuân Hạnh, Phó chính ủy Đơn vị H82 đành tạm hoãn. Căn nhà cấp 4 làm từ năm 1998, trận bão số 6 năm 2006 gây hư hỏng, cứ mưa to là dột, cả nhà phải lấy xô chậu hứng nước. Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ anh) không có công ăn việc làm ổn định, hai cháu còn nhỏ. Nhờ tiết kiệm từ lương của chồng và chắt bóp chi tiêu, gia đình anh chị đã gom góp được gần 30 triệu đồng, định khi trời tạnh mưa sẽ thuê thợ đến sửa chữa.
![]() |
|
Chiến sĩ Đơn vị M43 (Đoàn B15, Quân khu 5) tuốt lúa giúp dân tại xã Bình Trung (Thăng Bình, Quảng ).
|
Đợi đến ngày mưa tạnh, không thấy chồng nói năng gì, chị Hiền nhắc khéo: “Hôm nay trời tạnh, mẹ con thấy nắng xiên vô nhà rồi bố ơi!”.
Anh Hạnh động viên vợ: “Mẹ con cứ ở tạm vài tuần nữa, đợi bố lao động giúp dân về sẽ sửa sang nghiêm chỉnh. Bà con vùng lũ bây giờ khó khăn lắm, mình phải lo cho dân trước đã!”.
Gác lại việc nhà, anh Hạnh khoác ba lô cùng bộ đội vào vùng lũ Điện Bàn gặt lúa giúp dân.
Hoãn ngày hỏi vợ để giúp dân
Thiếu úy Hồ Xuân Khánh, Trung đội trưởng bệ phóng Phân đội 179 đã thống nhất với hai bên gia đình đầu tháng 9 về làm lễ dạm ngõ. Nhưng bất ngờ, mưa lũ kéo dài, đơn vị cần người chỉ huy bộ đội giúp dân. Suy đi tính lại, Khánh quyết định điện thoại về quê báo hoãn ngày dạm ngõ. Ban đầu cô người yêu cứ tưởng Khánh “thay lòng, đổi dạ” nên chạy sang nhà Khánh khóc như mưa. Bố mẹ gọi vào yêu cầu về gấp, Khánh phải nhờ chỉ huy đơn vị “can thiệp”, tình hình mới lắng xuống.
Tôi hỏi Khánh: Gia đình hai bên đã sửa soạn, vậy mà em không về, chắc là cô ấy buồn lắm?
- Ban đầu thì cô ấy buồn và thất vọng thật, nhưng khi biết em đang cùng đồng đội giúp dân vùng lũ thì lại càng thương yêu em hơn anh ạ!
Trên cương vị Trung đội trưởng chỉ huy 30 chiến sĩ giúp bà con xã Điện Thắng Bắc, từ sáng tinh sương, anh đã cùng bộ đội ra đồng gặt lúa. Các anh làm thông tầm, ăn trưa tại ruộng, nghỉ ngơi một lát rồi làm quần quật đến tối mịt mới về. Ăn vội chén cơm, cán bộ, chiến sĩ lại tranh thủ thời gian xắn tay cùng bà con tuốt lúa…
Nông dân “nửa tuổi quân”
Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ đơn vị M43, Đoàn B15 (Quân khu 5), tham gia giúp dân, phần lớn nhập ngũ đợt 1 năm 2009, số ít nhập ngũ đợt 2 năm 2008. Những chiến sĩ trẻ măng, quê thành phố có, vùng cao có. Nhiều người từ bé đến giờ chưa cầm cái liềm gặt lúa, vậy mà về giúp dân lại rất hăng hái.
Binh nhất Trần Văn Tân, chiến sĩ Đại đội 6, Phân đội 2, quê ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang (Khánh Hòa), nói như khoe: “Đi giúp dân em có thêm bài học. Ngày đầu cầm cái liềm lóng ngóng, em cắt cả vào tay. Nhờ mấy anh chỉ cho, em không những biết cắt lúa, mà còn biết bó lúa, xuống với dân học được nhiều điều anh à”. Binh nhất Trần Mạnh Thay, dân tộc Xê-đăng, quê ở Trà Nam, huyện Nam Trà Mi (Quảng Nam), người vâm chắc, gánh lúa chạy băng băng, dừng lại ven đường nói với chúng tôi: "Quê em mùa mưa chỉ thấy nước suối chảy cuồn cuộn. Ở đồng bằng mùa mưa không có con suối thoát nước, đồng ruộng nhiều nước quá". Thay khoe: "Ở quê không có ruộng lúa nước, cây lúa mọc trên nương. Sau chuyến giúp dân này, nay mai về quê nhất định mình phải hướng dẫn bà con làm ruộng lúa nước ở ven sông, ven suối...”. Chúng tôi gặp 4 chiến sĩ quê ở Thăng Bình, ruộng lúa của gia đình đều bị ngập nặng, về giúp dân ở ngay xóm trên, nhưng các anh đều vui vẻ. Binh nhất Cao Văn Hùng, quê ở xã Bình Trung tâm sự: "Về gần nhà mà chưa ghé về thăm gia đình được, em chỉ nghe mấy đứa bạn đang giúp bà con ở xóm dưới thông báo, diện tích lúa của gia đình em ngập úng hết, mất trắng đến 70%. Em không giúp được gia đình mình, nhưng đã có đồng đội...”.
Tiết kiệm chất đốt mua gạo giúp dân
Thiếu tá Đinh Bạt Thuyên, phân đội trưởng Phân đội 2, Đơn vị M43, chỉ huy quân giúp dân ở các xã vùng trũng huyện Thăng Bình tâm sự: “Khi chúng tôi về các địa phương, thấy nhiều gia đình khó khăn, tuy chưa đứt bữa, nhưng nhìn bà con bưng bát cơm thiếu trước, hụt sau, tôi bàn với các anh trong cấp ủy chỉ huy, động viên bộ phận nuôi quân tận dụng chất đốt ở địa phương như rơm, rạ, cành dương... để nấu cơm, tiền chất đốt dồn lại mua gạo tặng các gia đình khó khăn, neo đơn”.
Cụ Hai Nhí, ở thôn Thái Đông, xã Bình , khi thấy chúng tôi về địa phương đã gặp ngay phản ánh: “Quý hóa quá! Không có bộ đội về kịp thời thì nhân dân mấy xã chúng tôi mất trắng vụ này. Nhìn các chú lao động quần quật từ sáng đến tối, nhiều chú gia đình cũng có hoàn cảnh tương tự như chúng tôi, vậy mà không kêu ca phàn nàn, thấy mà thương quá. Các chú còn tiết kiệm để mua lương thực giúp các hộ neo đơn. Nghe đâu hơn 60 chú vừa giúp xã Bình Phục xong, chẳng kịp để bà con có lời cảm ơn, ngay buổi trưa lại hành quân về Bình ...”.
Khi đang cùng bộ đội ở mấy xã vùng trũng huyện Thăng Bình, tôi nhận được điện thoại của Thượng tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Đơn vị M43. Anh cho biết: Quân khu giao đơn vị cử 500 cán bộ, chiến sĩ đi giúp dân, nhưng trước tình hình khó khăn của các địa phương, đơn vị đã cử 600 cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ và phấn đấu đến chiều ngày 15-9 “giải quyết” hết diện tích ngập úng, ngay tối 15-9 hành quân về đơn vị và sáng 16-9 tổ chức cho bộ đội đi bắn đạn thật.
Với những người lính, việc quân, việc dân đều nặng cả hai vai.
Bài và ảnh: TRUNG HỘI-TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận