Thứ Bảy, 01/08/2009, 02:36

    “Mùa hè xanh” nơi biên ải

    Bản Hằng chỉ cách biên giới Lào 2km, nhưng cách trung tâm thị trấn đến gần 50km. Để vào được bản, tôi và một chàng trai người dân tộc Thái phải gồng mình trên xe đạp mất gần ba giờ đồng hồ mới tới nơi...

    Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ với gió Lào thổi thốc từng cơn, cả thung lũng bản Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nóng như chảo lửa. Nhưng trong tiết trời oi ả ấy, 26 tình nguyện viên của đoàn Tình nguyện Xứ Thanh (thuộc Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội) vẫn kiên trì vung từng nhát cuốc, vác từng tảng đá để san lấp con đường vào bản dù chiếc áo xanh ướt sũng mồ hôi.
    No image available
    Tình nguyện viên cùng dân bản san lấp con đường vào bản.

    Bản Hằng chỉ cách biên giới Lào 2km, nhưng cách trung tâm thị trấn đến gần 50km. Để vào được bản, tôi và một chàng trai người dân tộc Thái phải gồng mình trên xe đạp mất gần ba giờ đồng hồ mới tới nơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào bản là hình ảnh các bạn sinh viên với làn da trắng trẻo ngày nào giờ biến thành màu gỗ lim của núi rừng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, bàn tay phồng rộp, nhưng trên từng khuôn mặt trẻ ấy vẫn hiện lên nụ cười “tươi như hoa”, xua đi không khí nóng bức nơi biên ải. Lấy chiếc mũ quệt vội mồ hôi trên khuôn mặt, anh Nguyễn Tuấn Tú, trưởng đoàn tình nguyện bộc bạch:

    - Đây là mùa hè xanh thứ tư đoàn về với quê hương. Mùa hè xanh năm nay, đoàn tham gia tình nguyện 10 ngày tại bản Hằng. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kết hợp với Ban chấp hành Đoàn xã Yên Khương, các chi đoàn lân cận, Đồn Biên phòng N03, cùng đoàn thể nhân dân trong bản tiến hành san lấp hơn 2km đường vào bản, trồng gần 2.000 cây keo phủ xanh đất trống, đồi, núi trọc.

    Bên cạnh đó, trong đợt tình nguyện này, đoàn còn chia các nhóm nhỏ vào bản bổ trợ kiến thức cho các em thiếu nhi, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề như: Sức khỏe sinh sản, tình yêu-hôn nhân, định hướng nghề nghiệp… Cách làm này, cộng với bầu nhiệt huyết của các tình nguyện viên đã phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong bản Hằng hưởng ứng.

    Đêm xuống, đất trời miền biên viễn se lạnh sương đêm. Nhưng ngay lập tức, cái lạnh ấy bị phá tan bởi lời ca tiếng hát của cô sinh viên Mai Thị Hoa với chàng trai bản Lò Văn Huống: “Thương anh hãy… cùng anh”. Trong ánh lửa trại bập bùng, chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau ca hát. Sau đêm giao lưu văn nghệ, anh Lò Văn Ninh, Bí thư chi đoàn bản Hằng không giấu được niềm vui khi tâm sự:

    - Lâu rồi không có ai vào thăm bản mình. Nay có các bạn sinh viên về, thanh niên trong bản vui lắm! Trước đây, khi có người lạ về, thanh niên bản không dám lại gần bắt chuyện đâu. Giờ thì khác rồi. Thanh niên bản thích nghe tình nguyện viên kể chuyện học hành, sức khỏe sinh sản và định hướng nghề nghiệp lắm!

    Cũng trong các buổi giao lưu, đoàn đã kết hợp với các chiến sĩ Đồn Biên phòng N03 tuyên truyền về việc bảo vệ rừng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho toàn thể đoàn viên, thanh niên và bà con trong bản, qua đó giúp nâng cao ý thức bảo vệ rừng và chủ quyền biên giới quốc gia cho thế hệ trẻ vùng biên.

    Trong những ngày cùng ăn, cùng ở với đoàn, tôi có dịp theo chân “cô giáo” Trịnh Thị Huệ vào bản dạy học cho các em nhỏ. Nhìn những nét chữ còn ngượng nghịu và ánh mắt thơ ngây của học sinh, tôi hiểu trong đó chất chứa bao ước mơ, hoài bão của cha mẹ các em. Chị Lò Thị Xuân (mẹ của em Lò Thị Hiền) tâm sự:

    - Gia đình tôi cũng như các gia đình khác trong bản, chỉ sinh hai cháu thôi, để sau này được như các cô, các chú đi học ở Hà Nội.

    Kết thúc đợt tình nguyện, các chú “ngựa sắt” lại đưa những tình nguyện viên trở về mái trường thân yêu của mình. Ngày chia tay, nhánh lan rừng chàng trai người dân tộc Thái tặng cô gái miền xuôi thay lời giã biệt khiến ai cũng cảm động. Tôi biết, sự cảm động ấy bắt nguồn từ nhiệt huyết của tuổi trẻ để ngày mai tươi sáng hơn.

    Bài và ảnh: DUY THÀNH 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...