Thứ Sáu, 27/02/2009, 23:28

    Mùa Xuân bên cánh sóng

    Đường vào Trạm ra-đa 35 (Đơn vị H93, Đoàn B61, Quân chủng Phòng không-Không quân) mùa này đẹp lắm. Dốc lên dốc xuống chen lẫn mây trắng bay là là trên những thảo nguyên xanh...

    No image available

    Bên cây đào xuân trong khuôn viên đơn vị.

    Đường vào Trạm ra-đa 35 (Đơn vị H93, Đoàn B61, Quân chủng Phòng không-Không quân) mùa này đẹp lắm. Dốc lên dốc xuống chen lẫn mây trắng bay là là trên những thảo nguyên xanh. Men theo sườn đồi là những ngôi nhà mái ngói rêu phong của người Thái, người Dao cùng bạt ngàn sắc đỏ, vàng rực rỡ của hoa đào, hoa mận.

    Cũng như nhiều Trạm ra-đa khác của Quân chủng Phòng không-Không quân, Trạm ra-đa 35 đứng chân trên một điểm cao nhất của vùng Tây Bắc. Dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Hoa Cương - Phó chính ủy Đơn vị H93 cho biết: "Đơn vị luân phiên đưa cán bộ trẻ lên đơn vị công tác. Nhiều đồng chí có gia đình ở dưới xuôi, nhưng khi đến đơn vị luôn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    No image available

    Chiến sĩ trẻ Trạm ra-đa 35 trao gửi tình cảm qua cành đào xuân tới bạn gái của đơn vị kết nghĩa

    Bên cạnh đó, Trạm ra-đa 35 còn phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân xây dựng đời sống mới.













    NGUYỄN THÀNH TRUNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...