Thứ Ba, 03/02/2009, 21:42

    Mùa xuân Tây Bắc

    QĐND Online - Những phiên chợ tình vùng cao, điệu hát giao duyên, các trò chơi dân gian đặc sắc trong lễ hội như: kéo co, đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ, đấu vật, chọi gà,… luôn gắn liền với hình ảnh của vùng cao Tây Bắc mỗi độ xuân về...

    QĐND Online - Những phiên chợ tình vùng cao, điệu hát giao duyên, các trò chơi dân gian đặc sắc trong lễ hội như: kéo co, đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ, đấu vật, chọi gà,… luôn gắn liền với hình ảnh của vùng cao Tây Bắc mỗi độ xuân về.

    Khi những bản làng vẫn còn chìm đắm trong sương khói của núi rừng, tiếng khèn, tiếng sáo, đàn môi, tính tẩu… vang lên khắp núi rừng Tây Bắc như thúc giục những chàng trai, cô gái nhanh chân đến với hội. Với người dân Tây Bắc, sau những ngày tháng vất vả với nương rẫy, ngày hội với họ thật có ý nghĩa nên họ thức dậy và có mặt nơi diễn ra lễ hội rất sớm, cùng với những bộ quần áo, đồ trang sức mới nhất. Dưới đây là ghi nhận của Phóng viên báo Quân đội nhân dân Online tại các tỉnh Tây Bắc

    Lê Khánh Chi

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...